Một buổi tối kịch tính tại sân Kanchanaburi đã khép lại với nỗi tiếc nuối dành cho Thái Lan. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài, “Voi chiến” nhập cuộc đầy tự tin, dồn ép Iraq ngay từ những phút đầu tiên. Những pha phối hợp tốc độ cùng cú sút xa bất ngờ nhiều lần khiến khung thành đối thủ chao đảo, song thủ môn Jalal Hachim cùng hàng thủ áo trắng vẫn đứng vững.
Iraq, như thường lệ, trung thành với thứ vũ khí quen thuộc: bóng bổng. Mỗi lần treo bóng vào vòng cấm, họ đều tạo ra sự nguy hiểm. Dù không kiểm soát thế trận, nhưng các học trò của HLV Jesus Casas luôn biết cách chờ đợi khoảnh khắc để tung ra đòn kết liễu.
Bước sang hiệp hai, sự xuất hiện của Chanathip Songkrasin làm trận đấu bùng nổ. Tiền vệ nhỏ con nhanh chóng tạo khác biệt bằng những pha đi bóng khéo léo và đường chuyền giàu tính sáng tạo. Thậm chí, đã có lúc khán đài Kanchanaburi vỡ òa khi lưới Iraq rung lên, nhưng VAR can thiệp, từ chối bàn thắng của đội chủ nhà.
Khi Thái Lan còn đang tiếc nuối, Iraq tung đòn phản công chí mạng. Phút 75, Bayesh treo bóng chính xác, Ali băng cắt đánh đầu đầy uy lực, khiến thủ môn Patiwat bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Một pha xử lý dứt khoát và lạnh lùng, đủ để định đoạt số phận trận đấu.
Hy vọng cho Thái Lan nhen nhóm ở phút 77, khi Frans Putros của Iraq nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Cao trào hơn nữa đến trong thời gian bù giờ, khi Mohanad Ali cũng bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi nguy hiểm với Chanathip. Với lợi thế hơn đến hai người, Thái Lan dồn toàn lực tấn công.
Thế nhưng, tất cả chỉ dừng lại ở những pha bóng nghẹt thở. Supachai tung cú vô-lê đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Những pha nhồi bóng liên tiếp cũng không thể xuyên thủng bức tường kiên cố mà Iraq dựng lên. Đội khách chỉ còn 9 người nhưng vẫn duy trì cự ly đội hình, phòng ngự kiên cường cho đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.
Kết thúc trận chung kết, Iraq giành chiến thắng tối thiểu 1-0, khẳng định bản lĩnh và sự thực dụng đúng lúc. Thái Lan dù thất bại vẫn để lại dấu ấn: một đội bóng dám chơi, dám tấn công và chiến đấu đến cùng. King’s Cup 2025 khép lại bằng một trận chung kết căng thẳng, nơi sự lạnh lùng của Iraq lên ngôi, còn Thái Lan ngậm ngùi nhưng nhận được sự ghi nhận từ người hâm mộ.