Inter Miami chứng minh họ không hoàn toàn phụ thuộc vào Lionel Messi khi vượt qua Pumas UNAM với tỷ số 3-1 ở lượt cuối vòng bảng Leagues Cup 2025, diễn ra tại sân Lockhart, Florida rạng sáng 7/8 (giờ Hà Nội).
Messi – người bị chấn thương và phải rời sân ngay phút 10 ở trận trước gặp Necaxa – không ra sân nhưng vẫn xuất hiện trên khán đài cùng vợ con để cổ vũ đồng đội. HLV Javier Mascherano khẳng định chấn thương của tiền đạo 38 tuổi không nghiêm trọng, nhưng đội bóng vẫn cẩn trọng trong quá trình hồi phục.
Thiếu vắng Messi, Inter Miami vẫn duy trì được sức mạnh nhờ sự tỏa sáng của hai người đồng đội thân thiết với anh – Luis Suarez và Rodrigo De Paul. Sau khi bị Jorge Ruvalcaba ghi bàn mở tỷ số cho Pumas ở phút 34, Inter Miami đã nhanh chóng đáp trả.
Ngay trước khi hiệp một khép lại, Suarez thực hiện đường tạt từ cánh trái để De Paul dứt điểm chéo góc gỡ hòa 1-1. Sang hiệp hai, Suarez tiếp tục thể hiện đẳng cấp với cú đá phạt đền kiểu panenka nâng tỷ số lên 2-1, rồi kiến tạo cho Tadeo Allende ấn định chiến thắng 3-1.
Kết thúc vòng bảng, Inter Miami giành tám điểm sau ba lượt trận: thắng Atlas 2-1, thắng Pumas 3-1 và thua Necaxa 2-2 nhưng thắng luân lưu 5-4 theo thể thức tính điểm mới của Leagues Cup. Họ dẫn đầu bảng dành cho các CLB MLS và sẽ chơi tứ kết vào ngày 19 hoặc 20/8 trên sân Chase, Fort Lauderdale.
Leagues Cup 2025 có sự góp mặt của 36 đội từ MLS và Liga MX. Mỗi đội thi đấu ba trận vòng bảng với các đối thủ từ liên đoàn khác, và bốn đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ giành vé vào tứ kết.
Sau chức vô địch Leagues Cup 2023 và thất bại ở vòng 1/8 mùa 2024, Inter Miami đang hướng tới danh hiệu thứ hai tại giải đấu này – dù hành trình có thể tiếp tục vắng Messi trong ít nhất một vài trận tới.