Harvey Elliott, tài năng trẻ từng được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao sáng của Liverpool, đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Trong buổi chia sẻ với The Anfield Wrap tại Hồng Kông – nơi Liverpool đang có chuyến du đấu mùa hè, tiền vệ 21 tuổi tiết lộ anh đang cân nhắc tương lai vì lo ngại thiếu cơ hội thi đấu.
“Thành thật mà nói, nếu được lựa chọn, tôi muốn gắn bó với Liverpool cả đời. Tôi yêu mọi thứ nơi đây. Nhưng tôi cũng cần phải ích kỷ với bản thân một chút, nghĩ cho sự nghiệp của mình,” Elliott trải lòng.
Gia nhập Liverpool từ năm 2019, Elliott luôn nỗ lực tìm chỗ đứng trong một hàng tiền vệ giàu chất lượng. Dù vậy, cơ hội ra sân thường xuyên vẫn là điều xa xỉ với cầu thủ từng toả sáng tại VCK U21 châu Âu vừa qua. Chính màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu này đã giúp anh thu hút sự chú ý từ một số đội bóng tại Premier League.
West Ham là đội theo sát Elliott nhiều nhất, trong bối cảnh họ cần người thay thế Mohammed Kudus vừa gia nhập Tottenham. Newcastle và chính Spurs cũng được cho là để mắt đến tiền vệ trẻ này, nhưng thông tin vẫn chưa rõ ràng.
Elliott thừa nhận, việc Liverpool mang về nhiều tân binh mùa hè này có thể ảnh hưởng tới cơ hội ra sân của anh: “Tôi cần xem xét lại mọi thứ. Nhiều cầu thủ mới đến, và tôi không biết điều đó có cản trở con đường phát triển của mình hay không.”
Mục tiêu của Elliott không chỉ dừng lại ở việc được đá chính, mà là tham vọng lớn hơn: “Tôi muốn được dự World Cup, tôi muốn tạo dấu ấn thật sự trên sân cỏ, không chỉ trong phòng thay đồ.”
Ở thời điểm hiện tại, Elliott vẫn đang cùng Liverpool chuẩn bị cho mùa giải mới và chưa có quyết định cụ thể. Tuy nhiên, lời khẳng định “trừ khi có điều gì đó thay đổi” đủ để báo hiệu rằng tương lai của anh tại Anfield vẫn còn bỏ ngỏ.