Tiền đạo Viktor Gyokeres chính thức lên tiếng về tương lai, trong bối cảnh liên tục được đồn đoán gia nhập Arsenal. Chia sẻ với France Football, chân sút người Thụy Điển thừa nhận anh rất muốn sang Emirates, nhưng thương vụ vẫn bế tắc vì Sporting CP đang hét giá quá cao.
“Đó là bóng đá, bạn không bao giờ biết trước. Tôi không nghĩ quá nhiều về chuyện ra đi lúc này, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Điều quan trọng nhất với tôi là được thi đấu cho một CLB thực sự muốn có tôi,” Gyokeres nói.
Gyokeres từng có thời gian thuộc biên chế Brighton ở Premier League, nhưng chưa ra sân trận nào tại giải đấu này. Chính vì thế, anh xem việc trở lại Anh là “cơ hội phục hận”:
“Premier League là một trong những giải đấu lớn nhất châu Âu. Tôi từng ở đó vài năm nhưng không được đá trận nào. Tất nhiên, đó là điều tôi rất muốn làm. Nó sẽ là màn phục hận tuyệt vời.”
Bên cạnh tin đồn chuyển nhượng, Gyokeres cũng tự tin xếp mình vào hàng ngũ những tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay, sánh ngang những cái tên như Harry Kane hay Erling Haaland:
“Tôi chắc chắn nằm trong nhóm đó. Rất khó để xếp hạng tôi ở đâu, nhưng vâng, tôi đang ngồi chung mâm với họ lúc này.”
Mùa giải vừa qua, Gyokeres tỏa sáng rực rỡ tại Sporting CP, ghi hơn 40 bàn trên mọi đấu trường, trở thành mục tiêu hàng đầu của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng Hè. Tuy nhiên, Sporting được cho là đòi mức phí giải phóng hợp đồng lên tới hơn 85 triệu bảng, khiến Pháo thủ phải cân nhắc.