Arda Guler đã biến sân Bernabeu thành sân khấu của riêng mình với bàn thắng đẳng cấp, những pha xử lý kỹ thuật mê hoặc và lối chơi sắc bén, khiến không ít người phải thốt lên: tại sao một tài năng như vậy lại bị bỏ quên quá lâu trên ghế dự bị?
Trong chiến thắng 3-2 trước Celta Vigo tại vòng 34 La Liga, cầu thủ 19 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ ghi bàn mở tỷ số bằng một cú sút tuyệt đẹp, mà còn kiến tạo cho Mbappe và suýt lập siêu phẩm thứ hai bằng pha ngả bàn đèn đầy ngẫu hứng. Sự thăng hoa của Guler khiến cả Bernabeu vỡ òa, nhưng đồng thời cũng khiến dư luận bức xúc về cách huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã sử dụng nhân sự mùa này.
Thống kê không biết nói dối. Guler mới chỉ có 1.471 phút thi đấu mùa này – con số thấp nhất trong số các tiền vệ Real Madrid. Nhưng cậu lại ghi tới 5 bàn, nhiều hơn cả những cái tên quen mặt như Modric, Tchouameni, Camavinga, và thậm chí vượt xa Dani Ceballos – người đá nhiều hơn anh gần 300 phút.
Câu hỏi đặt ra là: nếu Guler được trao cơ hội sớm hơn, liệu Real có gặp khó khăn trong khâu ghi bàn như họ từng trải qua không?
Trả lời về lý do không dùng Guler nhiều, HLV Ancelotti từng trả lời ngắn gọn rằng: "Arda hiện tại không phải là Arda của tháng 9". Một câu nói gợi mở rằng Guler từng thiếu thái độ chuyên nghiệp. Nhưng theo thời gian, cậu đã thay đổi: tập luyện nghiêm túc hơn, tích cực phòng ngự và hoà nhập với hệ thống chiến thuật của đội.
Ngay chính Ancelotti cũng phải thừa nhận rằng Guler là “người ngồi dự bị rất ngoan” – một lời khen hài hước nhưng đầy ngụ ý về sự tiến bộ. Và trong trận đấu vừa qua, khi Guler chạy đến ôm ông sau bàn thắng, đó không chỉ là khoảnh khắc ăn mừng, mà là tuyên ngôn: tôi đã sẵn sàng.
Cuối tuần này, tại sân Montjuic, Guler sẽ có cơ hội đọ tài cùng Lamine Yamal của Barcelona – cuộc chạm trán được kỳ vọng mở ra một chương mới trong cuộc đua giữa hai viên ngọc trẻ sáng giá nhất La Liga. Và với những gì Guler đang thể hiện, có lẽ Real Madrid cần suy nghĩ lại cách họ trao cơ hội cho thế hệ kế cận.