Chủ tịch Sporting CP, ông Frederico Varandas, vừa chính thức phản hồi về những tranh cãi xoay quanh giá chuyển nhượng của Viktor Gyokeres – cầu thủ đang là mục tiêu của Arsenal và Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Trước đó, thông tin cho rằng Sporting đã “tống tiền” Gyokeres bằng điều khoản giải phóng trị giá 100 triệu euro khiến dư luận dậy sóng. Tuy nhiên, Chủ tịch Varandas phủ nhận hoàn toàn điều này. Ông khẳng định không hề ép buộc tiền đạo người Thụy Điển phải gắn bó bằng mức giá đó, mà ngược lại, từng cam kết sẽ không áp dụng điều khoản 100 triệu euro vào mùa hè năm nay.
“Tôi có nói rõ rằng Sporting sẽ không đòi 100 triệu, vì lúc đó Viktor sẽ bước sang tuổi 27. Chúng tôi hiểu cậu ấy muốn đến một CLB có thể cạnh tranh Champions League, và chúng tôi có sự cảm thông”, Varandas chia sẻ với tờ Record.
Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh rằng phía Sporting không bao giờ đưa ra một con số cụ thể. “Người đại diện muốn ấn định giá ở mức 60-70 triệu euro. Nhưng tôi nói, việc đó là vô ích. Một năm tới, cậu ấy có thể chấn thương, chơi kém… chẳng ai đoán được. Tôi chỉ đảm bảo là sẽ không yêu cầu 100 triệu.”
Tuy nhiên, kể từ sau buổi gặp mặt đó, ông Varandas cho biết không còn liên lạc gì với cả cầu thủ lẫn người đại diện. Dù vậy, ông vẫn thấy thông tin từ phía đại diện liên tục xuất hiện trên truyền thông.
“Sporting là đội bóng có thiện chí và giữ lời. Giá trị sẽ được điều chỉnh dựa theo phong độ của Viktor – một trong những cầu thủ hay nhất từng chơi bóng tại Bồ Đào Nha,” vị Chủ tịch nhấn mạnh.
Trong khi đó, phản ứng từ phía Gyokeres lại khá gay gắt. Anh được cho là đang tức giận với CLB và đã xóa toàn bộ thông tin liên quan đến Sporting khỏi các nền tảng mạng xã hội cá nhân – động thái được xem như dấu hiệu rõ ràng cho việc sẵn sàng ra đi.