Tottenham có HLV mới nhưng không phải để làm lại từ đầu. Thomas Frank lên tiếng rõ ràng: Ange Postecoglou đã để lại một nền móng quá ổn, nên việc của ông là xây tiếp chứ không phải đập đi. Nhất là khi Spurs vừa vô địch Europa League sau 41 năm chờ đợi, còn gì để phũ.
Frank chia sẻ thẳng: “Tôi thích cái cách đội bóng đã chơi và những gì họ đạt được. Sẽ rất phí nếu không tận dụng điều đó. Tôi muốn thêm chút cân bằng giữa công và thủ, nhưng không có chuyện thay máu toàn bộ.”
Còn về Son Heung-min, khỏi phải bàn. Frank xem đội trưởng người Hàn là một phần không thể thiếu trong tương lai gần. “Son là huyền thoại sống ở đây. Tinh thần của cậu ấy khi trở lại đội thật tuyệt vời. Tập luyện chăm, kéo đồng đội lên theo. Thấy là đã vui rồi.”
Thomas Frank không mang đến cuộc cách mạng, mà là sự tiếp nối khôn ngoan. Với nền tảng sẵn có và một thủ lĩnh như Son, Spurs hoàn toàn có quyền mơ tiếp