Bồ Đào Nha vừa giành chiến thắng kịch tính trước Tây Ban Nha trong trận chung kết UEFA Nations League. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2 sau hiệp phụ, trước khi Ruben Neves thực hiện thành công quả luân lưu quyết định, giúp đội nhà lên ngôi.
Bruno Fernandes, người thực hiện thành công một quả đá phạt đền trong loạt luân lưu, chia sẻ sau trận: "Vô địch cho Bồ Đào Nha luôn mang cảm xúc rất đặc biệt. Dù mùa giải ở CLB của tôi có nhiều khó khăn, nhưng được chiến thắng cho đất nước, cho gia đình, cho người dân mình là điều tuyệt vời."
Anh xúc động nói thêm: "Có bố mẹ, vợ con và anh trai tôi trên khán đài khiến chiến thắng này càng thêm ý nghĩa. Chúng tôi đều nhớ quê nhà, nên mỗi lần cống hiến cho đội tuyển là một kỷ niệm sâu sắc. Đó là lý do tinh thần gắn kết của toàn đội lại mạnh mẽ đến vậy."
Fernandes đánh giá cao sự chuẩn bị chiến thuật từ ban huấn luyện: "Chúng tôi biết Tây Ban Nha và Đức sẽ pressing mạnh khi mất bóng, vì vậy phản ứng nhanh là điều sống còn. Hôm nay chúng tôi đã làm tốt điều đó."
Anh cũng dành lời khen đặc biệt cho hậu vệ trẻ Nuno Mendes – người ghi bàn cho Bồ Đào Nha: "Không thể diễn tả bằng lời – cậu ấy quá xuất sắc. Năng lượng, sức mạnh và kỹ thuật đều vượt trội. Hôm nay Nuno là nhân tố quan trọng nhất."
Fernandes khẳng định chức vô địch Nations League sẽ là bàn đạp cho tham vọng lớn hơn ở World Cup 2026: "Chúng tôi không tham dự giải nào chỉ để cho vui. Mục tiêu tiếp theo là giành quyền dự World Cup và mang về thêm một danh hiệu nữa cho người dân Bồ Đào Nha."
Với những gì đã thể hiện, Bruno Fernandes cho thấy anh không chỉ là thủ lĩnh ở cấp CLB mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đội tuyển quốc gia trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.