 cac
            
            
                
                    cac                
Hạt giống số một thế giới Carlos Alcaraz đã trải qua một buổi tối đáng quên ở Paris Masters 2025. Dù nhập cuộc mạnh mẽ và giành set đầu 6-4, tay vợt người Tây Ban Nha lại tự bắn vào chân mình khi mắc tới 54 lỗi tự đánh hỏng, qua đó thua ngược Cameron Norrie 6-4, 3-6, 4-6 tại tổ hợp La Défense Arena hôm 29/10.
Cựu tay vợt Mỹ Jim Courier, khi bình luận trên Tennis Channel, đã không ngần ngại ví lối chơi của Alcaraz như “một cảm tử quân”. Ông nói:
“Điều khiến chúng ta thích Alcaraz là sự táo bạo và mạo hiểm. Nhưng hôm nay, cậu ấy đã đi quá xa. 54 lỗi tự đánh hỏng là con số không thể chấp nhận với một tay vợt đẳng cấp như cậu ấy.”
Theo Courier, Alcaraz thường chơi với phong cách tấn công rực lửa, nhưng ở Paris, điều đó trở thành con dao hai lưỡi. “Đối thủ của cậu ấy, Norrie, không tạo ra nhiều cú winner từ cuối sân. Thế mà Alcaraz lại chọn cách tự mạo hiểm và tự đánh hỏng. Đó chính là ‘trải nghiệm Alcaraz’: có những ngày chơi xuất thần, nhưng cũng có những ngày hoàn toàn sụp đổ,” ông nói thêm.
Trong suốt trận đấu, Alcaraz liên tục thể hiện sự bực bội, nhiều lần than phiền rằng mặt sân quá chậm và “không cảm nhận được bóng”. Điều trớ trêu là trước khi giải diễn ra, chính anh từng cho rằng mặt sân ở Paris Masters là “thuận lợi” cho mình.
Cựu tay vợt Italy Paolo Bertolucci nhận xét gay gắt:
“Tôi chưa bao giờ thấy Alcaraz mất kiểm soát đến vậy. Cậu ấy căng thẳng, không tập trung và mắc lỗi liên tục. Đây là một trong những trận tồi tệ nhất trong sự nghiệp của cậu ấy.”
Thống kê cho thấy, sự nóng vội là nguyên nhân chính. Alcaraz cố gắng kết thúc nhanh các điểm số trước đối thủ có phong cách đánh bền như Norrie, dẫn đến hàng loạt cú đánh ra ngoài hoặc trúng lưới.

Thất bại ở Paris khiến Alcaraz bị trừ 90 điểm, chỉ còn 11.250 điểm, hơn Jannik Sinner đúng 710 điểm. Trong khi đó, Sinner – người không thi đấu Paris năm ngoái – có thể giành trọn 1.000 điểm nếu vô địch, qua đó chiếm lại vị trí số một thế giới.
Chuyên gia đánh giá, cú sảy chân này khiến Alcaraz chịu áp lực cực lớn trước ATP Finals 2025, giải đấu dành cho tám tay vợt xuất sắc nhất năm. Dù sân cứng trong nhà vốn không phải sở trường, Alcaraz vẫn còn cơ hội khẳng định bản lĩnh. Anh từng giành danh hiệu đầu tiên trên mặt sân này tại Rotterdam hồi đầu năm, trong khi Sinner đang là đương kim vô địch ATP Finals.
Sự nghiệp của Carlos Alcaraz, dù mới 22 tuổi, đã đầy vinh quang với hai danh hiệu Grand Slam và ngôi số một thế giới. Nhưng như Jim Courier nhấn mạnh, điều anh còn thiếu chính là sự kiểm soát cảm xúc và khả năng điều tiết nhịp độ trong những ngày không thuận lợi.
“Alcaraz có tài năng phi thường, nhưng điều quyết định cậu ấy vươn xa đến đâu là khả năng kiểm soát bản thân khi mọi thứ không theo ý mình,” Courier nói. “Sự cân bằng giữa tấn công và kiểm soát sẽ định hình toàn bộ tương lai của cậu ấy.”