Trong trận chung kết căng thẳng của giải đấu World Championship 2024, T1 đã vượt qua Bilibili Gaming (BLG) trong loạt đấu dài 5 ván, chính thức ghi tên mình vào lịch sử với chức vô địch thứ năm. Thành tích này giúp T1 phá vỡ mọi giới hạn trước đó, trong khi vị thế “GOAT” (Vĩ đại nhất mọi thời đại) của Faker ngày càng được củng cố vững chắc.
Dù T1 từng đánh bại BLG dễ dàng ở vòng Thụy Sĩ hai tuần trước, lần tái ngộ này đã trở thành một thử thách đầy bất ngờ. Đại diện mạnh mẽ từ Trung Quốc đã buộc T1 bước vào trận đấu kéo dài đến ván thứ 5, với mỗi ván đấu đều căng thẳng và hấp dẫn. Đặc biệt, đây là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử 14 năm của Liên Minh Huyền Thoại.
Bắt đầu ván đầu với quyền chọn trước, T1 tạo lợi thế cho Faker và các đồng đội khi có trong tay những tướng mạnh như Yone và Aurora. Tuy nhiên, BLG đã thể hiện chiến lược khôn ngoan khi dụ T1 rơi vào bẫy chọn Yone, để rồi tận dụng lợi thế đầu trận, nhanh chóng đẩy mạnh sức ép và giành chiến thắng trước sự bất ngờ của T1.
Bất chấp thất bại ban đầu, T1 đã nhanh chóng lấy lại phong độ. Faker, với hai lựa chọn Sylas và Galio, đã xuất sắc đưa đội trở lại thế cân bằng và dẫn dắt đến chiến thắng chung cuộc 3-2. BLG, dù thể hiện tốt với những chiến lược và đội hình mạnh mẽ, vẫn không thể ngăn cản phong độ đỉnh cao của Faker – người luôn là trung tâm của các pha giao tranh quyết định, giúp T1 bảo vệ thành công chức vô địch.
Sau khi giành chức vô địch thế giới 2023, đội hình ZOFGK (Zeus, Oner, Faker, Gumayusi, Keria) của T1 trở thành một trong những đội hình gắn bó lâu nhất trong lịch sử LMHT chuyên nghiệp. Tuy nhiên, hành trình của họ không dễ dàng khi thất bại liên tiếp trước Gen.G và cả KT, HLE ở giải quốc nội.
Tại giải mùa hè, T1 gặp không ít khó khăn, kết thúc với vị trí thứ 3 và suýt bỏ lỡ cơ hội đến với World Championship. Nhưng với tinh thần không bỏ cuộc, Faker và các đồng đội đã giành vé vớt sau khi thắng 3-2 trước KT, lần đầu tiên tham gia giải đấu với tư cách hạt giống thứ 4. Tại Worlds, phong độ của T1 thăng hoa với chuỗi trận thắng ấn tượng, hạ gục nhiều đối thủ lớn và vượt qua cả Gen.G trong trận bán kết để vào chung kết.
Trong suốt hành trình này, mỗi thành viên của T1 đều góp phần “gánh team”. Gumayusi và Zeus giữ phong độ ổn định, Oner tỏa sáng ở vòng loại, còn Keria với những lựa chọn như Renata Glasc và Pyke đã tạo nên khác biệt. Đặc biệt, Faker – ở tuổi 28 – vẫn thi đấu xuất sắc, với phong cách đi đường linh hoạt và khả năng gánh vác trận đấu.
Sau 11 năm thi đấu chuyên nghiệp, Faker đã mang về thêm danh hiệu FMVP (người chơi hay nhất chung kết), nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của mình với 5 lần vô địch thế giới và hai lần vô địch liên tiếp. Giờ đây, sau khi được miễn nghĩa vụ quân sự, Faker tiếp tục là tượng đài của eSports toàn cầu, mang đến niềm cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ trên thế giới.