Không cần đến ngày khởi chiếu chính thức, Doraemon Movie 44 đã kịp tạo nên cơn sốt phòng vé. Với tên gọi tiếng Việt là Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh, phần phim thứ 44 của thương hiệu hoạt hình nổi tiếng đến từ Nhật Bản đã nhanh chóng thống lĩnh thị trường chiếu rạp tại Việt Nam trong ngày 17/5.
Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến chiều cùng ngày, bộ phim đã đạt doanh thu lên tới 9,5 tỷ đồng sau 3.008 suất chiếu đặc biệt, với hơn 103.000 vé được bán ra. Đây là con số vượt trội, bỏ xa loạt tác phẩm Việt đang trình chiếu cùng thời điểm.
Cụ thể, trong bảng xếp hạng doanh thu ngày 17/5, những cái tên theo sau Doraemon Movie 44 bao gồm Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (3,3 tỷ đồng), Yadang: Ba mặt lật kèo (2 tỷ đồng), Lật mặt 8: Vòng tay nắng (1,9 tỷ đồng), và Mưa lửa (1,5 tỷ đồng). Dù từng dẫn đầu phòng vé hôm 16/5, Mưa lửa – phim tài liệu xoay quanh chương trình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai – đã nhanh chóng bị đẩy xuống nhóm sau khi hiệu ứng của Doraemon bùng nổ.
Điều đáng chú ý là Doraemon Movie 44 vẫn đang trong giai đoạn chiếu sớm đặc biệt (17–18/5) và chưa chính thức ra rạp trên toàn quốc. Tuy vậy, doanh thu hiện tại của phim đã cán mốc 12 tỷ đồng – một con số cho thấy sức hút chưa hề suy giảm của chú mèo máy xanh sau hàng chục năm chinh phục khán giả Việt, đặc biệt là nhóm khán giả gia đình và thiếu nhi.
Ở chiều ngược lại, các tác phẩm nội địa như Thám tử Kiên, Lật mặt 8 hay Yadang đang phải đối mặt với không ít thách thức khi thị trường chuẩn bị đón thêm nhiều bom tấn quốc tế. Đặc biệt, cuối tháng 5 sẽ chứng kiến sự xuất hiện của hai “quả bom” đáng gờm là Lilo & Stitch (phiên bản live-action) và phần cuối Mission: Impossible — The Final Reckoning. Sức ép từ các tựa phim lớn chắc chắn sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt tại phòng vé.
Dù vậy, thành công bước đầu của Doraemon Movie 44 cho thấy thị hiếu khán giả Việt vẫn dành sự ưu ái lớn cho những thương hiệu hoạt hình lâu năm, giàu tính hoài niệm nhưng vẫn được làm mới qua từng phần phim.