Ngay phút thứ 6, Thái Lan đã khai thông thế bế tắc sau pha dứt điểm chính xác của Phomsri. Không cần chờ lâu, đội bóng áo trắng tiếp tục gia tăng cách biệt nhờ công Madison (19’) và một lần nữa Phomsri (27’) lập công. Khi đồng hồ chưa điểm phút 30, cách biệt đã là 3 bàn và hàng thủ Indonesia hoàn toàn mất phương hướng.
Dù có sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch Isa Guusje Warps – người được kỳ vọng sẽ mang đến khác biệt – Indonesia vẫn không thể tổ chức nổi một pha dứt điểm đáng chú ý. Trong khi đó, hàng phòng ngự của họ liên tục mắc sai lầm dưới sức ép nghẹt thở của Thái Lan.
Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Manowang (40’) và Jinantuya (41’) lần lượt ghi bàn, đưa đội tuyển nữ Thái Lan bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 5-0.
Hiệp 2: Thái Lan giảm nhịp, Indonesia vẫn bất lực
Sang hiệp 2, HLV tuyển Thái Lan chủ động cho các học trò chơi chậm lại, giữ sức cho chặng đường dài phía trước. Tuy nhiên, cục diện vẫn không thay đổi khi Indonesia hoàn toàn lép vế về mặt thế trận.
Các bàn thắng của Klinklai (71’) và Promthongmee (72’) như đòn kết liễu một trận đấu không cân sức, khép lại ngày thi đấu hoàn hảo cho đại diện xứ chùa Vàng.
Tổng kết trận đấu
Chung cuộc: Thái Lan 7-0 Indonesia
Cầu thủ ghi bàn:
Đội hình xuất phát
Nhận định sau trận
Chiến thắng 7-0 không chỉ giúp Thái Lan có khởi đầu như mơ mà còn gửi lời cảnh báo tới các đối thủ còn lại tại bảng A. Với lực lượng đồng đều, lối chơi biến hóa và tinh thần áp đảo, đội bóng của HLV Naruphol Kaensorn đang cho thấy họ sẵn sàng trở lại ngôi vương Đông Nam Á. Trong khi đó, Indonesia cần sớm cải thiện khả năng phòng ngự nếu không muốn sớm rời cuộc chơi.