Tình cảm sâu nặng mà DJ Koo dành cho cố diễn viên Từ Hy Viên tiếp tục khiến công chúng xúc động. Theo tờ Chosun, kể từ sau tang lễ, nam DJ người Hàn Quốc vẫn giữ thói quen đến nghĩa trang Kim Bảo Sơn mỗi ngày để viếng thăm vợ. Hình ảnh anh lặng lẽ ngồi bên mộ, ánh mắt trầm tư, gương mặt gầy gò và lộ rõ vẻ suy sụp khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Mới đây, một đoạn video do người dân đăng tải cho thấy DJ Koo ngồi đơn độc dưới nắng, tay cầm một vật nhỏ và hướng ánh nhìn lặng lẽ vào phần mộ vợ. Chủ nhân đoạn clip cho biết tình cờ gặp anh khi đưa khách đến đặt hoa tưởng niệm. “Khi đến gần, tôi nhận ra đó thực sự là DJ Koo. Anh lịch sự nói cảm ơn, và hình ảnh ấy để lại trong tôi ấn tượng về một người đàn ông yêu vợ đến tận cùng,” người này chia sẻ.
Đoạn video lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút hàng loạt bình luận bày tỏ sự thương cảm. Nhiều người mong DJ Koo sớm vượt qua giai đoạn đau thương, nhưng cũng thấu hiểu rằng nỗi mất mát anh đang gánh là quá lớn.
Trước đó, từng có thông tin anh đang tìm mua nhà gần núi Kim Bảo Sơn – nơi an nghỉ của Từ Hy Viên – để cảm thấy gần gũi hơn với vợ. Ngôi nhà mà anh dự định chuyển đến có ban công nhìn thẳng ra khu nghĩa trang, như một cách giữ lấy sự kết nối tinh thần giữa hai người.
Sau sự ra đi của Từ Hy Viên, DJ Koo tuyên bố tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật và chưa có kế hoạch tái xuất. Anh chia sẻ chỉ khi nào chữa lành được những vết thương trong lòng, mới có thể quay lại sân khấu.
Về mặt pháp lý, việc phân chia tài sản thừa kế của cố diễn viên cũng đã hoàn tất. Tài sản được chia đều cho ba người: DJ Koo và hai con của Từ Hy Viên.
Nỗi đau không thể đo đếm, và hình ảnh DJ Koo ngày ngày bên mộ vợ không chỉ là sự tiếc thương, mà còn là minh chứng cho một tình yêu hiếm gặp – bền bỉ, thầm lặng và đầy day dứt.