 Volgaplastic
            
            
                
                    Volgaplastic                
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở Anfield, Jaydee Canvot cùng các đồng đội Crystal Palace ăn mừng cuồng nhiệt sau chiến thắng 3-0 thuyết phục trước Liverpool ở vòng 1/8 Carabao Cup. Với cầu thủ trẻ mới 19 tuổi, đây không chỉ là một chiến thắng, mà còn là khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp vừa mới chớm nở của anh.
Canvot được HLV Oliver Glasner điền tên vào đội hình xuất phát trong chuyến làm khách đầy thử thách trên sân của The Reds, và trung vệ trẻ không khiến ban huấn luyện phải thất vọng. Anh thi đấu chững chạc, tự tin và góp phần giữ sạch lưới trước hàng công đầy sao của đội chủ nhà. “Mọi thứ thật hoàn hảo,” Canvot chia sẻ sau trận đấu. “Trận đấu thật điên rồ, sân vận động điên rồ, và cả người hâm mộ cũng vậy! Nhưng chúng tôi có một tập thể tuyệt vời, ai cũng giúp đỡ nhau, và điều đó tạo nên chiến thắng.”
Theo Canvot, tinh thần đoàn kết là yếu tố giúp Crystal Palace vượt qua thử thách tưởng chừng không thể. “Tất cả các cầu thủ đều chơi tốt. Tinh thần cả đội rất tuyệt, ai cũng nỗ lực hết mình, và kết quả là chúng tôi đã giành chiến thắng. Tôi hạnh phúc, mọi người cũng vậy,” anh nói, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.
Điều khiến chiến thắng này thêm phần đặc biệt là việc Palace đã đánh bại Liverpool tới ba lần chỉ trong một mùa giải – điều mà ít ai dám nghĩ tới. “Thật điên rồ khi thắng họ ba lần ở Liverpool,” Canvot thốt lên. “Nhưng tôi không nghĩ quá nhiều về đối thủ – dù đó là Liverpool, Brighton hay Bournemouth. Tôi chỉ ra sân và chơi bóng hết mình. Tôi muốn thể hiện bản thân ở mỗi trận đấu.”

Đối với một cầu thủ mới 19 tuổi, việc giữ được sự điềm tĩnh giữa không khí cuồng nhiệt tại Anfield là điều đáng nể. Trong trận đấu, Canvot cho thấy sự trưởng thành vượt bậc, với khả năng đọc tình huống, tranh chấp mạnh mẽ và phát động tấn công mạch lạc từ tuyến sau. Anh đang dần chứng minh mình là một phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn của Crystal Palace.
Chiến thắng này không chỉ giúp Palace tiến sâu tại Carabao Cup mà còn khẳng định tinh thần chiến đấu của tập thể trẻ trung và giàu khát vọng. Đối với Canvot, đó là một bước ngoặt. “Tôi chỉ muốn tiếp tục học hỏi, tiếp tục tiến bộ. Mỗi trận đấu đều là cơ hội để tôi hoàn thiện bản thân. Hy vọng chúng tôi sẽ duy trì được phong độ này,” anh chia sẻ với nụ cười đầy tự tin.
Giữa một mùa giải đầy biến động, câu chuyện về Jaydee Canvot và Crystal Palace mang lại cho người hâm mộ cảm giác tươi mới – một minh chứng rằng niềm tin và tinh thần tập thể có thể giúp đội bóng vượt qua mọi giới hạn. Và nếu Palace tiếp tục duy trì phong độ này, có lẽ người hâm mộ Premier League sẽ còn phải nhắc nhiều đến cái tên Jaydee Canvot – chàng trung vệ trẻ đang viết nên câu chuyện cổ tích ngay giữa Anfield.