Phát biểu tại Lễ trao giải Orlando Ricci, ông Luciano Moggi – cựu tổng giám đốc Juventus – đã lên tiếng bảo vệ quyết định để Thierry Henry rời Turin năm 1999 để gia nhập Arsenal. Theo ông, việc đó không đáng bị coi là một "vết đen" trong quá trình điều hành đội bóng.
“Người ta nói tôi mắc sai lầm khi để Henry đi, nhưng đó là do họ không hiểu bóng đá,” Moggi chia sẻ. “Khi còn ở Juventus, Henry không phù hợp với lối chơi thiên về kiểm soát bóng của đội. Cậu ấy chỉ phát huy khi được đặt vào thế trận phản công – điều mà Premier League cho phép, nhưng Serie A thì không.”
Moggi cho rằng việc Henry sau đó trở thành huyền thoại tại Arsenal là một phần trong quá trình tiến hóa tự nhiên của cầu thủ, và không thể lấy thành tựu ở môi trường khác để đánh giá sai lầm trong quá khứ.
“Ở thời điểm đó, tôi chọn David Trezeguet – một tiền đạo biết hỗ trợ lối chơi chung, không đơn thuần chạy và sút. Tôi không nghĩ mình mua sai cầu thủ,” ông nói thêm.
Dưới sự dẫn dắt của Arsène Wenger tại Arsenal, Henry thực sự "lột xác" để trở thành một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử Premier League. Tuy vậy, Moggi vẫn tin rằng quyết định của ông phù hợp với bối cảnh Juventus lúc bấy giờ.