Làng bóng đá toàn cầu vừa chấn động trước thông tin Diogo Jota, tiền đạo đang thi đấu cho Liverpool, và em trai anh đã gặp tai nạn xe nghiêm trọng trên đất Tây Ban Nha, dẫn tới cái chết thương tâm.
Thông tin ban đầu được công bố trong cuộc họp báo khẩn của Angel Blanco Garcia, Phó Đại diện Chính phủ tại tỉnh Zamora.
Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày 3/7, tại km số 65 trên tuyến cao tốc A-52 hướng về Benavente, gần khu vực Sanabria (Zamora). Theo lời ông Blanco Garcia, chiếc xe chở hai nạn nhân đã bất ngờ lật nhào rồi bốc cháy dữ dội, để lại khung cảnh tan hoang và chiếc xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.
“Chiếc xe cháy rụi không còn nhận dạng được. Hiện trường vô cùng ám ảnh. Chúng tôi chưa thể xác minh danh tính nạn nhân chính thức vì thi thể đã bị cháy biến dạng, đang được giám định tại Viện Pháp y tỉnh Zamora,” ông Blanco thông tin.
Tuy nhiên, dựa trên các dữ liệu sơ bộ như lời kể của nhân chứng cùng thông tin từ lực lượng Guardia Civil, nhà chức trách tin rằng hai người thiệt mạng chính là Diogo Jota (28 tuổi) và em trai anh – Andre (25 tuổi), hiện đang thi đấu ở giải hạng Nhì Bồ Đào Nha.
“Các manh mối chúng tôi có được đều chỉ ra rằng hai nạn nhân là anh em người Bồ Đào Nha, trong đó một người là cầu thủ nổi tiếng của Liverpool, người còn lại cũng đang là cầu thủ chuyên nghiệp,” ông Blanco bổ sung.
Giới chức địa phương cho biết danh tính nạn nhân sẽ được công bố chính thức sau khi hoàn tất các bước giám định pháp y. Dù vậy, ông Blanco đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tai nạn.
“Tôi xin phép không đề cập thêm chi tiết về nguyên nhân vụ việc vì cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Lực lượng Guardia Civil đang vào cuộc để làm sáng tỏ tất cả,” ông nhấn mạnh.
Trước đó, cả Liverpool lẫn Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đều đã ra thông báo xác nhận Diogo Jota là nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm này, để lại sự tiếc thương sâu sắc trong lòng người hâm mộ bóng đá thế giới.