Nỗi tang thương vẫn bao trùm bóng đá Bồ Đào Nha sau khi Diogo Jota và em trai Andre Silva ra đi vĩnh viễn trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Tây Ban Nha tối 2/7. Trong làn sóng đau buồn, Andre Villas-Boas, Chủ tịch FC Porto, cũng lên tiếng bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc với hai cựu cầu thủ từng khoác áo đội bóng chủ sân Dragão.
Villas-Boas cho biết ông vẫn chưa thể tin nổi vào tin dữ, gọi đây là “khoảnh khắc bàng hoàng sâu sắc” đối với tất cả những người có mối liên hệ với FC Porto cũng như với người dân Bồ Đào Nha. Ông nhấn mạnh:
“Hai chàng trai trẻ đã ra đi theo cách bi thảm, hai con người từng đại diện cho FC Porto một cách mẫu mực. Họ không chỉ được nhớ đến vì tài năng bóng đá mà còn vì những phẩm chất nhân cách và con người đáng quý.”
Chủ tịch Villas-Boas nói thêm: “Bóng đá vừa mất đi hai con người vĩ đại. Chúng tôi tự hào vì họ từng khoác lên mình màu áo FC Porto.”
Trong sự nghiệp, Diogo Jota từng có thời gian khoác áo Porto và để lại những dấu ấn đáng kể trước khi chuyển sang Wolverhampton và sau đó là Liverpool. Andre Silva, em trai anh, cũng từng là cầu thủ thuộc tuyến trẻ Porto, tuy không nổi bật trên đấu trường quốc tế như người anh nhưng vẫn được đánh giá là tài năng chăm chỉ và đáng trân trọng trong lòng các đồng đội.
Cái chết bất ngờ của cả hai anh em không chỉ khiến FC Porto mất đi những cầu thủ từng gắn bó với đội bóng, mà còn để lại nỗi đau khôn nguôi trong lòng những người từng biết và yêu mến họ.
Bóng đá Bồ Đào Nha, dù luôn sản sinh nhiều ngôi sao, vẫn phải cúi đầu tiếc thương cho sự ra đi quá sớm của Diogo Jota và Andre Silva — hai cầu thủ, hai con người được nhắc tới với tất cả sự trân trọng và tiếc nuối.