Sau hai năm cống hiến tại sân Old Trafford, Christian Eriksen đã khép lại chương cuối trong màu áo Manchester United bằng một khoảnh khắc đẹp: bàn thắng trong chiến thắng 2-0 trước Aston Villa, ở vòng đấu hạ màn của Premier League mùa giải 2024/25. Đó cũng là lần ra sân cuối cùng của anh trong màu áo "Quỷ đỏ", trước khi đôi bên chính thức đường ai nấy đi vào cuối tháng 6.
Tương lai của Eriksen tưởng chừng sẽ hướng về Ajax – nơi từng chứng kiến anh vươn lên thành ngôi sao. Nhưng giờ đây, một bến đỗ bất ngờ hơn đang được cân nhắc: Mallorca, đội bóng vừa khép lại mùa giải La Liga với vị trí thứ 10.
Theo SportWitness, dù tài chính eo hẹp, đội bóng Tây Ban Nha vẫn thể hiện quyết tâm chiêu mộ Eriksen trong kỳ chuyển nhượng hè này. Điều đáng nói là chính cầu thủ người Đan Mạch cũng chủ động gỡ bỏ rào cản khi ngỏ ý sẵn sàng giảm lương để phù hợp với tình hình đội bóng.
Mallorca không chỉ nhìn thấy giá trị chuyên môn nơi Eriksen – người đã có hơn 100 trận trong màu áo MU, đóng góp 8 bàn thắng và 18 kiến tạo – mà còn tin tưởng vào kinh nghiệm và tinh thần chuyên nghiệp mà anh mang theo.
Trong một chia sẻ gần đây, Eriksen thẳng thắn nói về định hướng tương lai: “Tôi muốn ở lại châu Âu. Mỹ thì quá xa, còn trở về Đan Mạch thì vẫn chưa phải lúc này.”
Có thể thấy, dù không còn ở đỉnh cao phong độ, Eriksen vẫn còn khao khát tiếp tục hành trình chinh phục trái bóng tròn tại lục địa già. Với phong cách thi đấu thông minh, điềm tĩnh và khả năng dẫn dắt tuyến giữa, anh hoàn toàn có thể là mảnh ghép giá trị trong một đội bóng như Mallorca – nơi vẫn cần những thủ lĩnh cả trong và ngoài sân cỏ.
Đây cũng là mùa hè của sự chia ly tại MU, khi không chỉ Eriksen, mà cả Jonny Evans và Victor Lindelof cũng sẽ rời đội bóng. Một thời khép lại, mở ra những chặng đường mới – nơi mà mỗi bước đi tiếp theo của Eriksen vẫn sẽ được nhiều người dõi theo.