Từng là một kỹ thuật viên bình thường ở tỉnh lẻ Trung Quốc, Xiao Chen không ngờ rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi hoàn toàn chỉ sau một chuyến công tác đến châu Phi. Năm 2015, khi đang làm việc tại một khu mỏ khoáng sản ở Nigeria, anh tình cờ gặp Tina – con gái của một vị tù trưởng có thế lực. Tina là một phụ nữ mạnh mẽ, từng du học Mỹ, thông thạo nhiều ngôn ngữ và đang điều hành sản nghiệp của gia đình. Cuộc gặp gỡ giữa họ bắt đầu từ một tình huống đơn giản: Chen đưa cho cô chiếc đèn pin khi mỏ mất điện, rồi cả hai trò chuyện về phim ảnh, ẩm thực và dần dần nảy sinh tình cảm.
Chỉ một năm sau, tình yêu ấy chín muồi. Sau buổi xem phim ở Abuja, Tina nhận bó hoa hồng từ Xiao Chen, đánh dấu bước khởi đầu cho một hành trình dài chung sống. Thay vì quay lại Trung Quốc, cặp đôi chọn tiếp tục phát triển kinh doanh tại Ghana, mở rộng khai thác khoáng sản và nhanh chóng thu về lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã khiến họ quyết định bán toàn bộ tài sản tại châu Phi và đưa con gái nhỏ trở về Trung Quốc định cư.
Về quê, Xiao Chen đưa vợ về Thiên Môn – một thị trấn nhỏ nơi anh sinh ra. Tại đây, không ít người tỏ ra ngạc nhiên và hoài nghi trước cô con dâu da màu. Nhưng Tina đã nhanh chóng thích nghi: học tiếng địa phương, tự tay muối dưa, nấu ăn, sống chan hòa với gia đình chồng. Sự chân thành và chủ động của cô khiến bố mẹ Xiao Chen dần thay đổi cách nhìn.
Dù đã rút khỏi thị trường châu Phi, cha của Tina – vị tù trưởng giàu có – vẫn gửi cho con gái 10.000 USD mỗi tháng để hỗ trợ cuộc sống gia đình nhỏ. Nhưng bản thân hai vợ chồng không chọn an phận mà quyết định đầu tư tiền lời vào bất động sản. Họ dần trở thành những người sở hữu nhiều căn hộ cho thuê tại Thiên Môn, Vũ Hán và Thành Đô.
Cuộc sống của họ giờ đây là một hình mẫu của sự thành công thầm lặng. Không ồn ào trên mạng xã hội để kiếm tiền như nhiều người trẻ, Xiao Chen và Tina chỉ chia sẻ về cuộc sống như một niềm vui. Họ sống trong biệt thự 400 m², có bảo mẫu chăm con, sở hữu dàn xe sang đắt tiền và tận hưởng cuộc sống như đang "nghỉ hưu sớm". Có lần, Xiao Chen chi gần 100.000 USD để mua xe cổ tặng vợ dịp lễ Tình nhân, Tina cũng không kém khi tặng lại anh một chiếc Mercedes-Benz. Gara nhà họ giờ chẳng khác gì một triển lãm xe mini.
Tina, sau khi rời khỏi vai trò CEO, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cô tập yoga, chăm chút ngoại hình, thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những món đồ xa xỉ từ kim cương, túi hiệu đến những chiếc xe thời thượng.
Tuy vậy, cặp đôi cũng không tránh khỏi những lời xì xào. Nhiều người cho rằng Xiao Chen chỉ "dựa hơi" nhà vợ. Nhưng anh chưa một lần phản bác. Trong một video ngắn, anh chỉ mỉm cười và nói: “Tôi chỉ muốn sống hạnh phúc. Mọi điều khác, cứ để thời gian trả lời.”