Cristiano Ronaldo đã chính thức gia nhập nhóm vận động viên tỷ phú khi tổng tài sản vượt qua con số 1 tỷ USD. Thành quả này là kết hợp giữa mức lương khổng lồ tại Al-Nassr (ước khoảng 224 triệu USD/năm), cùng hàng loạt hợp đồng quảng cáo, thương hiệu cá nhân và đầu tư kinh doanh. Hình ảnh CR7 không chỉ xuất hiện trên sân cỏ mà còn phủ sóng từ khách sạn, phòng gym đến nước hoa, đồ lót và cả thương hiệu thời trang.
Đi lên từ xuất thân nghèo khó ở Madeira (Bồ Đào Nha), Ronaldo là minh chứng sống cho nghị lực và sự bền bỉ. Anh biến tài năng bóng đá thành đòn bẩy để xây dựng một đế chế kinh doanh đa ngành, đưa tên tuổi vượt xa phạm vi thể thao. Forbes từng nhiều lần xếp Ronaldo vào nhóm nhân vật ảnh hưởng nhất toàn cầu, không chỉ vì những bàn thắng mà còn bởi khả năng thương mại hóa hình ảnh cá nhân.
Dẫu vậy, Ronaldo vẫn chưa thể chạm tới ngôi đầu về độ giàu có trong giới cầu thủ. Người giữ danh hiệu này là Faiq Bolkiah – cái tên mà không phải ai yêu bóng đá cũng biết. Tiền vệ sinh năm 1998 hiện khoác áo CLB Ratchaburi F.C (Thai League) và là thành viên đội tuyển quốc gia Brunei.
Điểm đặc biệt ở Faiq không nằm ở thành tích trên sân mà ở xuất thân. Anh là cháu trai của Quốc vương Hassanal Bolkiah – nhà lãnh đạo của Brunei và cũng là một trong những người giàu nhất thế giới. Nhờ vậy, khối tài sản cá nhân của Faiq được ước tính khoảng 20 tỷ USD, gấp 20 lần Ronaldo.
Faiq từng có quãng thời gian ăn tập tại các lò đào tạo trẻ danh tiếng như Chelsea và Leicester City. Tuy nhiên, sự nghiệp ở châu Âu không để lại nhiều dấu ấn. Thay vào đó, anh chọn Thai League để duy trì đam mê và đóng góp cho bóng đá quê hương. Dù thi đấu ở giải đấu không quá nổi tiếng, Faiq vẫn nhận được sự chú ý nhờ xuất thân hoàng gia và lối sống kín tiếng.
Điểm thú vị là Faiq không dựa vào bóng đá để kiếm tiền. Ngay cả khi không ký hợp đồng quảng cáo hay tham gia các dự án kinh doanh, anh vẫn sở hữu tiềm lực tài chính đủ để mua lại hàng trăm CLB chuyên nghiệp. Bóng đá đối với Faiq chỉ là niềm vui, là cách để anh trải nghiệm cuộc sống khác với môi trường hoàng gia, chứ không phải là phương tiện mưu sinh.
Nếu Ronaldo là hình mẫu của sự tự thân vươn lên, biến tài năng thành của cải, thì Faiq lại đại diện cho nhóm cầu thủ không phải lo nghĩ về tài chính, chơi bóng thuần túy vì sở thích. Hai câu chuyện khác biệt nhưng đều tạo nên nét đa dạng của thế giới bóng đá – nơi giá trị không chỉ nằm ở danh hiệu hay hợp đồng mà còn ở cách mỗi người lựa chọn con đường của mình.
Vị trí “cầu thủ giàu nhất thế giới” vì vậy không phản ánh hoàn toàn về tầm ảnh hưởng hay đẳng cấp chuyên môn. Ronaldo vẫn là biểu tượng toàn cầu, trong khi Faiq Bolkiah lại là biểu tượng của một lối sống hiếm thấy ở giới cầu thủ: đủ đầy, kín đáo và thi đấu chỉ vì yêu trái bóng.