Trong một buổi phỏng vấn gần đây với Radio Times nhằm quảng bá cho vở kịch phát thanh "The Fever" của Wallace Shawn, nữ diễn viên huyền thoại Cate Blanchett khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ rằng cô đã quyết định từ bỏ nghiệp diễn.
“Tôi bỏ cuộc rồi,” Blanchett nói. “Gia đình tôi thì cứ trợn mắt mỗi khi tôi nhắc đến chuyện này, nhưng tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi thật sự muốn dừng lại, vì còn quá nhiều điều khác tôi muốn làm trong đời.”
Từ vai nữ hoàng Elizabeth I vào năm 1998, Cate Blanchett đã khẳng định vị thế là một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất thế giới. Khán giả yêu thích điện ảnh chắc hẳn sẽ nhớ mãi hình ảnh Galadriel thanh tao, quyền lực trong Chúa tể những chiếc nhẫn và The Hobbit.
Không chỉ dừng lại ở thể loại fantasy, cô còn để lại dấu ấn trong hàng loạt bộ phim như The Gift (Sam Raimi), Indiana Jones, The Curious Case of Benjamin Button, Thor: Ragnarok, Don’t Look Up, How to Train Your Dragon 2 và gần đây là Guillermo del Toro’s Pinocchio.
Dù nói lời chia tay, Blanchett vẫn có một năm 2024 đầy bận rộn. Cô vào vai thợ săn tiền thưởng ngoài hành tinh trong bản chuyển thể gây tranh cãi Borderlands, xuất hiện trong phim kinh dị – hài Rumours của đạo diễn Guy Maddin với vai Thủ tướng Đức, và mới đây nhất là phim gián điệp Black Bag của Steven Soderbergh.
Sắp tới, Blanchett sẽ hóa thân thành một người ngoài hành tinh giả làm tay đua xe phân khối lớn ở thập niên 1950 trong phim hài khoa học viễn tưởng Alpha Gang. Sau vai này, có lẽ cô đã thực sự “nói đủ là đủ”.
Blanchett cũng chia sẻ những góc nhìn rất cá nhân: cô thích tắm nước lạnh, bị ám ảnh bởi “không gian tâm lý bên trong xe hơi của con người”, và ví diễn xuất như “tín hiệu quét âm thanh của tàu ngầm”. Tuy nhiên, cô cũng thẳng thắn nói rằng nghệ thuật “không thể thay đổi cuộc sống của người nghèo”.
Dù rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, Blanchett sẽ vẫn tiếp tục cống hiến với vai trò Đại sứ thiện chí của UNHCR – Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc, nơi cô luôn tích cực trong các hoạt động nhân đạo trên toàn cầu.
Việc Cate Blanchett nói lời tạm biệt với nghiệp diễn không chỉ là một cột mốc lớn của cá nhân cô, mà còn để lại khoảng trống trong lòng người yêu điện ảnh toàn cầu. Dù tiếc nuối, người hâm mộ vẫn mong cô tìm thấy sự bình yên và cảm hứng mới trên hành trình kế tiếp của mình.