Cate Blanchett vừa khiến cộng đồng mạng bùng nổ khi bất ngờ góp mặt trong tập cuối của “Squid Game 3”, phát sóng ngày 27/6. Dù chỉ xuất hiện trong một cảnh ngắn, nữ diễn viên từng đoạt Oscar vẫn đủ sức tạo nên “cơn sốt” nhờ thần thái cuốn hút và màn trình diễn ấn tượng. Trong phân cảnh được bàn tán sôi nổi, Blanchett vào vai người tuyển mộ, vô tình đối mặt Front Man (Lee Byung Hun) trong một con hẻm tại Los Angeles, Mỹ.
Khoác trên mình bộ vest lịch lãm cùng kiểu tóc đuôi ngựa, cô dùng trò đập giấy ddakji quen thuộc để lôi kéo người chơi, thậm chí tung cú tát trời giáng vào đối thủ trước khi nở nụ cười bí ẩn khi thấy Front Man xuất hiện. Khi người chơi nài nỉ tiếp tục, cô chỉ đáp vỏn vẹn: “Như anh muốn”, để lại một cái kết vừa bất ngờ, vừa mở ra nhiều đồn đoán.
Mạng xã hội ngay lập tức bùng nổ với những bình luận phấn khích. “Cate Blanchett trong Squid Game 3 sao? Tôi phải đăng ký Netflix lại ngay”, một khán giả chia sẻ. Người khác thì viết: “Tôi không tin nổi. Mùa mới của Squid Game hứa hẹn sẽ còn điên rồ hơn nữa với Cate Blanchett.” Không ít người tỏ ra tò mò viễn cảnh Squid Game sẽ được khai thác ra sao nếu bối cảnh dịch chuyển hoàn toàn sang Mỹ.
Trò đập giấy ddakji vốn gắn liền với hình ảnh Gong Yoo trong hai phần phim đầu, khi anh đảm nhiệm vai người chiêu mộ các ứng viên cho trò chơi sinh tử. Sự thay thế bằng Cate Blanchett không chỉ gây bất ngờ mà còn đem lại làn gió mới, đặc biệt khi bối cảnh được chuyển sang Los Angeles. Đạo diễn Hwang Dong Hyuk tiết lộ trên Tudum rằng ông chủ đích lựa chọn Blanchett bởi “cô ấy là người duy nhất có thể thống trị màn ảnh chỉ với một hay hai câu thoại”, đồng thời tin rằng một người phụ nữ đảm nhiệm vai trò này sẽ tạo nên sức hấp dẫn kịch tính hơn.
Với phần ba vừa kết thúc, Squid Game khép lại hành trình dài nhiều năm gắn bó của đạo diễn Hwang Dong Hyuk với thương hiệu đình đám. Dẫu vậy, câu chuyện về thế giới tăm tối của trò chơi sinh tử dường như vẫn chưa dừng lại. Theo Variety, David Fincher được cho là đang được cân nhắc đảm nhận vai trò đạo diễn cho “Squid Game: America”. Đây sẽ không phải bản remake mà là series hoàn toàn mới, đi sâu khai thác những góc khuất của trò chơi và những thế lực điều hành phía sau.
“Squid Game 3” kết thúc chỉ sau 6 tập, xoáy sâu vào màn đối đầu giữa Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) và Front Man, kẻ được hé lộ chính là Oh Young Il (người chơi 001). Dù diễn xuất của dàn cast vẫn được đánh giá cao, phần ba bị không ít khán giả phàn nàn vì thiếu đi sự căng thẳng, bất ngờ và sáng tạo từng làm nên sức hút bùng nổ của mùa đầu tiên.
Sự xuất hiện chớp nhoáng nhưng đầy khí chất của Cate Blanchett có thể không đủ cứu vớt trọn vẹn phần ba khỏi những ý kiến trái chiều. Nhưng ít nhất, nó đã kịp để lại dấu ấn khó quên, đồng thời gieo mầm hy vọng cho một chương mới đầy kịch tính của “Squid Game” – có thể là trên đất Mỹ, với những gương mặt và âm mưu hoàn toàn mới.