Tiền vệ Hakan Calhanoglu vừa phá vỡ im lặng sau khi vướng vào lùm xùm bị cho là mục tiêu chỉ trích của đội trưởng Lautaro Martinez ở Inter Milan.
Sau khi Inter Milan để thua Fluminense ở vòng 16 đội Club World Cup, Lautaro Martinez đã tuyên bố đầy gay gắt:
“Ai không muốn ở lại thì nên ra đi!”
Lời nói này khiến nhiều người đồn đoán rằng Calhanoglu chính là người bị nhắm đến, nhất là khi Chủ tịch Inter, Beppe Marotta, ám chỉ cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ có thể rời đội bóng, với CLB Galatasaray được cho đang rất muốn chiêu mộ anh.
Sáng nay, Calhanoglu lên tiếng giải thích:
“Sau chấn thương ở trận chung kết Champions League, tôi vẫn quyết định bay cùng đội sang Mỹ. Với tôi, có mặt ở đó, dù không thể ra sân, vẫn rất quan trọng để ủng hộ đồng đội.
Nhưng không may, trong một buổi tập ở Mỹ, tôi dính thêm một chấn thương khác. Kết quả kiểm tra cho thấy tôi bị rách cơ, nên không thể thi đấu ở giải này. Không có chuyện gì phía sau hết.”
Calhanoglu cũng chia sẻ cảm xúc sau thất bại của Inter:
“Hôm qua chúng tôi thua, và điều đó thực sự đau đớn. Tôi buồn không chỉ vì là cầu thủ, mà còn vì tôi thực sự yêu đội bóng này. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, dù đang chấn thương, tôi đã gọi điện cho một vài đồng đội để động viên. Bởi vì khi bạn thực sự quan tâm, đó là điều nên làm.”