Manchester United giành vé vào vòng 5 FA Cup sau màn lội ngược dòng kịch tính trước Leicester City. Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 của "Quỷ đỏ" lại bị bao phủ bởi tranh cãi khi bàn thắng quyết định của Harry Maguire dường như đã diễn ra trong tư thế việt vị.
Phút 90+2, Bruno Fernandes thực hiện một quả đá phạt từ cánh trái. Maguire nhanh chóng băng xuống và thực hiện cú đánh đầu dũng mãnh, đưa bóng vào lưới Leicester. Sân Old Trafford như bùng nổ trong niềm vui sướng của các CĐV chủ nhà, nhưng bên phía Leicester, các cầu thủ lại lập tức phản ứng dữ dội.
Họ cho rằng Maguire và nhiều cầu thủ MU đã việt vị trước khi bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, vì VAR không được áp dụng ở vòng 4 FA Cup, trọng tài chính vẫn công nhận bàn thắng này.
Sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã giải thích về việc không có VAR ở vòng đấu này. Theo thông báo chính thức, VAR chỉ được sử dụng từ vòng 5 FA Cup trở đi để đảm bảo tính nhất quán trong công tác điều hành giải đấu.
"VAR sẽ chỉ được áp dụng từ vòng 5 cho đến chung kết tại Wembley. Trước đó, hệ thống này chỉ được sử dụng tại những sân đấu đáp ứng đủ cơ sở hạ tầng và có đội ngũ vận hành chuyên nghiệp", FA tuyên bố.
Trên các nền tảng mạng xã hội, làn sóng chỉ trích bùng nổ khi nhiều CĐV cho rằng MU đã được hưởng lợi từ quyết định của trọng tài.
Một tài khoản có tên Maris bức xúc: "MU không xứng đáng thắng. Maguire ghi bàn trong tư thế việt vị rõ ràng." Một người hâm mộ khác gay gắt: "Không cần VAR cũng thấy Maguire đã việt vị. Leicester bị cướp trắng trận đấu này!"
Tờ The Telegraph cũng không ngần ngại giật tít: "Bàn thắng việt vị của Maguire khiến Leicester choáng váng." Bài báo nhấn mạnh rằng nếu có VAR, kết quả trận đấu có thể đã rất khác.
Dù có những tranh cãi, chiến thắng này vẫn giúp MU tiếp tục hành trình tại FA Cup. Đội bóng của HLV Ruben Amorim sẽ sớm trở lại Premier League với trận đại chiến gặp Tottenham vào ngày 16/2. Nhưng trước mắt, dư luận vẫn chưa ngừng xôn xao về pha lập công của Maguire.