Minh Trung Minh Trung
13/09/2024 09:57:37

Bóng đá Việt Nam: Thời oanh liệt nay còn đâu?

Bóng đá Việt Nam đang trải qua chuỗi ngày đen tối: Thành tích bết bát, người hâm mộ quay lưng.

Những ngày này, nhìn vào tuyển Việt Nam, người hâm mộ không khỏi cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ. Hơn ai hết, họ hiểu rằng thất bại 1-2 trước Thái Lan trong trận giao hữu mới đây không phải là điều quá đáng sợ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, đó là một lời cảnh báo. Tuyển Việt Nam đã trải qua 12 trận và chỉ thắng được duy nhất một lần. Và giờ đây, không chỉ là những con số khô khan, mà cả niềm tin cũng bắt đầu lung lay.

Bóng đá Việt Nam

Khi đối thủ truyền kiếp Thái Lan quyết tâm xây dựng một thế hệ mới đầy tiềm năng, đội tuyển của chúng ta vẫn loay hoay trong mớ hỗn độn. Những thế hệ vàng từng mang lại bao cảm xúc vỡ òa, giờ đây dường như đã cạn kiệt động lực, khiến người hâm mộ nhớ về những năm tháng vinh quang mà lòng không khỏi ngậm ngùi.

Hành trình sa sút hay cơ hội để hồi sinh?

Thất bại trong trận giao hữu trước Thái Lan có thể chỉ là một bài học nhẹ nhàng, không quá nghiêm trọng nếu xét về mặt kết quả. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại không nằm ở tỷ số, mà chính là sự lạc lối của đội bóng. Trong khi Thái Lan, dù thiếu vắng những ngôi sao như Chanathip hay Bunmathan, vẫn duy trì được lối chơi mạch lạc và nhịp nhàng, thì Việt Nam lại bối rối, rời rạc.

Thái Lan, với sự kiên định và nhất quán, đã định hình một phong cách chơi bóng từ cấp CLB đến đội tuyển suốt nhiều năm. Cầu thủ của họ được rèn luyện kỹ năng kiểm soát bóng từ khi còn trẻ, phát triển lối chơi bật nhả nhuần nhuyễn và thi đấu ở cường độ cao. Nhờ đó, ngay cả khi đối diện với thất bại, họ vẫn vực dậy nhanh chóng và tiến bộ mạnh mẽ.

Bóng đá Việt Nam

Trong khi đó, bóng đá Việt Nam lại phụ thuộc vào đẳng cấp của thế hệ vàng do HLV Park Hang-seo tạo nên. Những ngôi sao đã cùng nhau giành nhiều vinh quang, nhưng giờ đây khi họ đã đến giới hạn, động lực thi đấu dường như đã cạn. Sự sa sút trong một năm qua khiến chúng ta nhận ra: tuyển Việt Nam thực ra chưa có một nền tảng vững chắc.

Vòng luẩn quẩn và những hy vọng mong manh

Khi nhìn về quá khứ, người hâm mộ Việt Nam không khỏi bồi hồi nhớ lại thời kỳ hoàng kim dưới thời HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, thời kỳ đó dường như đã trôi qua, để lại một khoảng trống mà chúng ta chưa thể lấp đầy. Các HLV ngoại, từ người này đến người khác, với những triết lý và cá tính khác nhau, đều cố gắng thay đổi nhưng chưa ai thành công. Cái mới chưa kịp định hình đã bị phá bỏ, và chúng ta lại rơi vào vòng xoáy thất bại rồi tiếp tục tìm kiếm hy vọng từ những người mới.

Ở cấp độ CLB, nhiều đội bóng vẫn "đá kiểu khoán Tây", không có một lối chơi rõ ràng. Chỉ duy nhất CLB Hà Nội giữ được phong cách riêng với lối chơi đẹp mắt và khoa học, nhưng điều đó cũng không đủ để nâng cả nền bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam

Đối thủ đã vượt xa, còn chúng ta vẫn loay hoay

Khi Việt Nam đang loay hoay tìm lối đi, Indonesia - một đối thủ từng bị xem nhẹ - đã cầm hòa hai ông lớn châu Á là Saudi Arabia và Australia tại vòng loại World Cup. Điều này minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của họ, trong khi đội tuyển Việt Nam vẫn đứng yên. Đội hình của Indonesia với các cầu thủ gốc nước ngoài, được đào tạo và thi đấu ở châu Âu, đang cho thấy sức mạnh và sự hòa nhập tốt.

PSSI (Liên đoàn Bóng đá Indonesia) đã có một chiến lược rõ ràng, từ việc nhập tịch cầu thủ cho đến lựa chọn nhân tố phù hợp. Đây không chỉ là bước đi khôn ngoan mà còn thể hiện niềm tin sắt đá vào kế hoạch của họ. Đối thủ của chúng ta đã tiến một bước dài, trong khi Việt Nam dường như vẫn chìm trong bùn lầy của sự thay đổi liên tục và thiếu kiên định.

Tương lai nào cho bóng đá Việt Nam?

Nhìn vào những bước tiến của Thái Lan và Indonesia, người hâm mộ không khỏi cảm thấy lo lắng cho tương lai bóng đá Việt Nam. Liệu chúng ta có thể học hỏi từ họ? Liệu chúng ta có thể kiên định và xây dựng một triết lý bóng đá đồng bộ, phát triển từ cấp độ trẻ cho đến đội tuyển quốc gia? Hay liệu bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sự thay đổi và thất bại?

HLV Kim Sang-sik giờ đây đang phải đối diện với một đội tuyển mà cựu binh đã cạn động lực, còn lớp kế cận lại non nớt và dễ bị sa vào cám dỗ. Phía trước là một tương lai bất định, khi những điều tốt đẹp trong quá khứ chỉ còn là kỷ niệm. Nếu chúng ta không thay đổi, không kiên định với một con đường, ngày tuyển Việt Nam tụt hậu sẽ không còn xa.

Bóng đá Việt Nam cần một hướng đi mới, vững chắc và bền vững – để người hâm mộ không chỉ hoài niệm về những vinh quang đã qua, mà còn có thể mơ về những thành công rực rỡ phía trước.


   
0 bình luận     0 lượt thích

Mạng xã hội Men TV - Men Trending Vietnam hướng đến chia sẻ và lan tỏa lối sống tích cực, giàu nghị lực, bản lĩnh của người đàn ông Việt Nam.
Cơ quan chủ quản: VN TELECOM
Địa chỉ: Tầng 6 Toà nhà Đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Giấy phép hoạt động mạng xã hội số 715/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 28/12/2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Sĩ Nông.
Văn phòng TP.HCM: 416/43/32 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: 0901.868.399
Truyền thông: 0932196959(Mr. Hiếu Thượng)
Email: mentv.social@gmail.com