Trong một chia sẻ mới đây trên kênh YouTube Milan Hello, cựu giám đốc kỹ thuật Zvonimir Boban khiến nhiều cổ động viên AC Milan tiếc nuối khi tiết lộ: Dominik Szoboszlai từng rất muốn khoác áo đội chủ sân San Siro, và đôi bên đã đạt mọi thỏa thuận khi anh còn chơi cho RB Salzburg.
“Chúng tôi đã hoàn tất mọi thứ với Szoboszlai. Điều khoản giải phóng 20 triệu euro đã được chốt với Salzburg,” Boban kể lại.
“Nhưng rồi ban lãnh đạo Milan lại bác bỏ. Tôi đã rất sốc và tự hỏi: ‘Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?’”
Boban cho biết sau đó ông cố gắng gặp lãnh đạo CLB để thảo luận lại, nhưng bị phớt lờ suốt hai tháng. “Không ai muốn gặp, và tôi buộc phải hành động như những gì mọi người thấy. Với một số người, sự ra đi của tôi là đột ngột, nhưng thực ra không hề. Chúng tôi không thể công khai nói về mọi chuyện mỗi ngày, cũng không thể ép gặp họ để được làm rõ,” ông nói thêm.
Theo Boban, Szoboszlai khi ấy đã tự cách ly ở Innsbruck (Áo) để chờ quyết định cuối cùng. Huyền thoại Paolo Maldini – khi đó là giám đốc kỹ thuật – không thể xuất hiện vì sợ bị nhận ra, nên Boban cùng giám đốc thể thao Ricky Massara đã đến gặp Szoboszlai và cha anh.
“Chúng tôi đã thống nhất xong, cậu ấy muốn đến Milan ngay lập tức,” Boban tiết lộ. “Nhưng rồi ban lãnh đạo từ chối. Tôi đành nói với cậu ấy: ‘Hãy đợi xem mùa hè có gì thay đổi không’. Cậu ấy rất thất vọng, thực sự muốn khoác áo Milan.”
Cuối cùng, thay vì đến Milan, Szoboszlai rời Salzburg để gia nhập RB Leipzig, trước khi chuyển đến Liverpool vào năm 2023.