Sáng 3/7 (giờ địa phương), Diogo Jota, tiền đạo của Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe nghiêm trọng ở Tây Ban Nha. Thông tin này khiến cả làng bóng đá Bồ Đào Nha bàng hoàng.
Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trên mạng xã hội:
“Toàn thể cộng đồng bóng đá Bồ Đào Nha đau buồn trước sự ra đi của Diogo Jota và em trai Andre Silva. Jota không chỉ là cầu thủ tài năng với gần 50 trận khoác áo đội tuyển, mà còn là con người được bạn bè, đồng nghiệp và cả đối thủ kính trọng.”
FPF cũng đề xuất UEFA tổ chức một phút mặc niệm trước trận đấu của tuyển nữ Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha tại Euro 2025 cùng ngày.
Thủ tướng Bồ Đào Nha, ông Luis Montenegro, chia sẻ trên X (Twitter cũ):
“Tin về sự ra đi của Diogo Jota, người từng mang lại niềm tự hào cho đất nước, thật bất ngờ và đầy đau thương. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình. Hôm nay là ngày buồn của bóng đá Bồ Đào Nha và cả thể thao thế giới.”
Theo báo Marca (Tây Ban Nha), tai nạn xảy ra trên đoạn km 65 gần khu vực Sanabria, tỉnh Zamora, Tây Ban Nha. Chiếc xe chở Jota và em trai bất ngờ mất lái, lao khỏi đường và bốc cháy dữ dội. Khi lực lượng cứu hộ tới nơi, cả hai nạn nhân đều không qua khỏi.
Diogo Jota sinh năm 1996 tại Porto, là một trong những ngôi sao sáng giá của thế hệ cầu thủ trẻ Bồ Đào Nha. Anh khoác áo Liverpool từ năm 2020, ra sân 182 trận, ghi 65 bàn và vừa cùng đội giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2024/25. Sự ra đi đột ngột của anh để lại khoảng trống lớn không chỉ cho bóng đá Bồ Đào Nha mà còn với những người yêu mến anh trên khắp thế giới.