Tiền vệ Harrison Armstrong đã có những phút thi đấu đầu tiên trong loạt trận giao hữu mùa hè cùng Everton, khi ra sân trong trận hòa 1-1 với Accrington Stanley. Đây là bước khởi đầu cho hành trình chinh phục vị trí chính thức tại đội một, sau khi anh trải qua nửa sau mùa giải trước dưới dạng cho mượn ở Derby County.
Chia sẻ với EvertonTV+, Armstrong cho biết: “Trận đấu đầu tiên chủ yếu để lấy lại thể lực. Hiệp một cho thấy phần nào cách chơi mà chúng tôi hướng đến, nhưng hiệp hai chưa đạt yêu cầu. Tôi biết mình cần cải thiện nhiều hơn.”
Anh cũng bày tỏ sự tự tin với lối chơi năng động quen thuộc: “Tôi luôn muốn tham gia nhiều vào lối chơi. Càng đá với những cầu thủ như Tim hay Jimmy, tôi càng hiểu rõ phong cách của họ để di chuyển hiệu quả hơn. Tôi nghĩ mình đã làm khá tốt, nhưng vẫn còn nhiều điều phải học hỏi.”
Dù chưa chắc chắn về tương lai, Armstrong chọn cách tiếp cận điềm tĩnh: “Tôi đã trưởng thành hơn sau thời gian được cho mượn. Bây giờ, tôi chỉ cố gắng thể hiện nhiều mặt của bản thân và xem điều gì đến sẽ đến. Tôi không vội vàng.”
Sự kiên nhẫn và phong thái điềm đạm có thể là vũ khí quan trọng giúp Armstrong từng bước thuyết phục HLV Sean Dyche trao cơ hội tại Everton trong mùa giải mới.