Với lợi thế chủ nhà và quyết tâm giành trọn 3 điểm để chắc chắn lọt vào vòng đấu loại cuối cùng, UAE đã nhập cuộc một cách mạnh mẽ. Trong khi đó, Việt Nam chủ động chơi chậm để hạn chế sự nguy hiểm của các cầu thủ đội bạn.
Với dàn cầu thủ chất lượng (đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch), UAE liên tiếp tạo ra các cơ hội. Và điều gì đến cũng đã đến, sau quãng nghỉ uống nước, UAE bất ngờ tổ chức tấn công nhanh và Ali Hassan đã điền tên mình lên bảng điện tử để đưa UAE vượt lên dẫn trước.
Bàn thắng này khiến UAE càng chơi càng hưng phấn và thanh thoát hơn. Chỉ ít phút sau, Tấn Trường trong nỗ lực ngăn cản pha thoát xuống của tiền đạo UAE đã phạm lỗi. Trên chấm 11 mét, Ali Mabkhout không mắc sai lầm nào để giúp UAE nhân đôi cách biệt.
Phút 60, tỷ số là 3-0 cho UAE, Tấn Trường dù đã cố gắng hết sức nhưng chỉ đỡ được cú đánh đầu đầu tiên của đội bạn nhưng đành bất lực nhìn cú dứt điểm bồi sau đó. Những tưởng thế trận đã an bài cho tuyển Việt Nam nhưng bất ngờ từ đây mới xuất hiện.
Ban huấn luyện đã thực hiện một loạt thay đổi khi đưa Minh Vương, Hồng Duy vào sân để gia tăng sức tấn công. Và kết quả cuối cùng cho thấy đây là một lựa chọn chính xác. Thậm chí, nhiều người còn ước gì bộ đôi này được tung vào sân sớm hơn.
Phút 84, sau pha phối hợp nhanh mẫu mực giữa Quang Hải, Minh Vương, bóng được chọt khe cho Tiến Linh băng xuống và tiền đạo Becamex Bình Dương đã không phụ lòng các đồng đội của mình. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 cho tuyển Việt Nam.
Tưởng rằng bàn thắng danh dự sẽ kết thúc trận đấu nhưng không, các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu quật cường. Kịch tính được đẩy lên cao khi tiền vệ vào sân thay người Minh Vương lập công ở phút bù giờ thứ 3 để rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 1 bàn.
Hơi đáng tiếc là thời gian còn lại quá ngắn không đủ cho chúng ta làm nên cơn địa chấn tại UAE. Tuy nhiên, kết quả này cũng khiến các cổ động viên quê nhà hài lòng, nhất là tinh thần thi đấu đến cùng của các cầu thủ. Nếu may mắn hơn một chút, trọng tài đã thổi 11 mét trong tình huống Công Phượng bị các hậu vệ UAE đốn ngã trong vòng cấm thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa.
Tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 chỉ với 1 trận thua duy nhất. Với số điểm đạt được, Việt Nam lọt vào nhóm 5 đội về nhì có thành tích tốt nhất tại các bảng và đương nhiên lọt vào vòng đấu loại cuối cùng. Đây là một chiến công lịch sử cho tuyển Việt Nam, chúc mừng đội tuyển của chúng ta.
Tỷ số chung cuộc:UAE 3-2 Việt Nam (H1: 2-0)
Ghi bàn:
UAE: Ali Hassan (32′), Mabkhout (40′ PEN), Mahmoud Khamis (50′)
Việt Nam: Tiến Linh, Minh Vương (90+3′)