Thông tin Tóc Tiên và Touliver “đường ai nấy đi” xuất hiện giữa trưa, không cần quá nhiều lời giải thích nhưng vẫn đủ khiến mạng xã hội chùng xuống. Sau một thập kỷ yêu, cưới và đồng hành, cả hai chọn cách dừng lại trong vai trò vợ chồng để trở về làm bạn bè, anh em và đồng nghiệp.
Trong chia sẻ của mình, Tóc Tiên không nói về tổn thương hay đổ vỡ. Cô nhắc đến “một góc nhìn đủ rộng”, “những cuộc đối thoại thẳng thắn” và một quyết định được đưa ra trên nền tảng văn minh, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Đó là cách kết thúc không phải cặp đôi nào trong showbiz cũng đủ bình tĩnh để làm được.

Với Tóc Tiên, 10 năm ấy vẫn là một quãng đời hạnh phúc và đáng trân trọng. Cô gọi đó là khoảng thời gian trưởng thành cùng nhau, tử tế hơn vì nhau và bình yên nhờ có nhau. Những câu chữ được viết ra không mang màu sắc tiếc nuối, mà giống như một lời tổng kết nhẹ nhàng cho một hành trình đã đi đủ xa.
Đáng chú ý, nữ ca sĩ nhấn mạnh rằng nếu không có Touliver, hành trình nghệ thuật lẫn cuộc sống của cô suốt 10 năm qua đã không thể “thăng hoa” và “trọn vẹn” đến vậy. Cách cô gọi tên người cũ bằng sự biết ơn thay vì trách móc khiến nhiều người đọc xong chỉ có thể im lặng.
Tóc Tiên cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình hai bên và khán giả – những người đã yêu thương và tôn trọng lựa chọn của họ trong suốt chặng đường vừa qua. Cuối cùng, cô dành cho Touliver một lời nhắn ngắn gọn nhưng đủ đầy: cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm, và mong mỗi người đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình.
Trước đó, chuyện rạn nứt giữa Tóc Tiên và Touliver đã được đồn đoán suốt một thời gian dài. Cả hai ít xuất hiện chung, không còn tương tác trên mạng xã hội, Tóc Tiên nhiều lần chia sẻ những dòng trạng thái mang màu sắc suy tư. Tuy vậy, giữa tất cả những lời đồn, họ vẫn chọn im lặng cho đến khi sẵn sàng lên tiếng.
Có lẽ, như chính Tóc Tiên viết, cuộc đời là những lựa chọn. Và đôi khi, kết thúc không phải là thất bại, mà là cách để mỗi người bắt đầu một chương mới – nhẹ nhàng hơn, thành thật hơn với chính mình.