HomeLifestyleSeiko Presage Tonneau: Chiếc đồng hồ 1.400 bảng gợi...

Seiko Presage Tonneau: Chiếc đồng hồ 1.400 bảng gợi nhớ đến Cartier

Có những chiếc đồng hồ không cần hét lớn để được chú ý. Chúng chỉ lặng lẽ đứng đó, tinh tế, cân bằng và đủ đẹp để khiến người ta chậm lại một nhịp khi nhìn. Mẫu Seiko Presage Tonneau mới ra mắt là một chiếc như thế. Một thứ đẹp theo cách rất cổ điển, rất châu Âu… nhưng lại mang một tinh thần Nhật Bản rất riêng.

- Advertisement -

Seiko thường được nhớ đến với những chiếc diver bền bỉ, những mẫu thể thao “ăn chắc mặc bền”, những chiếc đồng hồ gắn với nhịp sống hối hả. Nhưng đôi khi, thương hiệu Nhật Bản này lại nhắc khéo chúng ta rằng họ cũng biết cách tạo ra sự tinh tế, và thậm chí là rất thơ.

Chiếc Presage Classic Series Enamel ‘Tonneau’ SPB537 là một ví dụ như thế.

Seiko Presage Tonneau: Chiếc đồng hồ 1.400 bảng gợi nhớ đến Cartier

Vỏ tonneau uốn cong mềm mại, không góc cạnh gắt gỏng. Mặt số trắng sữa làm từ men enamel, thứ vật liệu cổ điển mà chỉ những nhà chế tác kiên nhẫn mới còn trung thành sử dụng. Trên nền ấy là các con số La Mã, một vòng railway minute track kiểu xưa, và kim xanh thép phản chiếu ánh sáng như một chiếc Cartier cổ điển.

Ngay khoảnh khắc đầu tiên, nó gợi lên một cảm giác rất quen. Một thứ gì đó rất Paris. Rất đầu thế kỷ 20. Rất “đồng hồ trang sức”.

Vẻ đẹp không đến từ sự phô trương

Điều khiến chiếc Seiko này khác biệt không phải ở việc nó cố gắng bắt chước ai, mà là ở chỗ nó hiểu rất rõ thứ vẻ đẹp mà mình đang theo đuổi.

Mặt men enamel không phẳng lì như sơn. Nó có chiều sâu. Ánh sáng lướt qua bề mặt tạo nên những chuyển sắc rất tinh tế, giống như lớp men trên đồ sứ cổ. Điều này không phải ngẫu nhiên. Mặt số được hoàn thiện dưới bàn tay của Mitsuru Yokosawa, một trong những nghệ nhân men hàng đầu của Seiko, cùng người học việc của ông. Mỗi lớp men được nung ở nhiệt độ cao, mài, chỉnh, rồi lại nung tiếp, cho đến khi đạt được một bề mặt gần như hoàn hảo.

Đó là kiểu hoàn thiện mà người ta không thể vội.

Một bóng dáng Cartier, nhưng không phải bản sao

Seiko Presage Tonneau: Chiếc đồng hồ 1.400 bảng gợi nhớ đến Cartier

Thật khó để không nghĩ đến Cartier Roadster khi nhìn chiếc SPB537. Tonneau case, số La Mã, kim xanh, dáng cong mượt mà như thân xe thể thao cổ. Roadster từng là một trong những thiết kế “người trong nghề mới biết” của Cartier, ra đời năm 2001 và bị ngừng sản xuất vào 2012, để rồi sau đó dần được giới sưu tầm săn đón.

Seiko không sao chép Roadster. Nhưng họ chạm vào cùng một tinh thần. Một chiếc đồng hồ hình khối, giàu cá tính, mang hơi thở kiến trúc châu Âu, nhưng được tiết chế bằng gu thẩm mỹ Nhật Bản.

Nếu Cartier là sự lãng mạn kiểu Paris, thì Seiko là sự trầm tĩnh kiểu Kyoto.

Bên trong là thứ nghiêm túc hơn vẻ ngoài

Dưới lớp vỏ mềm mại ấy là calibre 6R5H, bộ máy automatic với mức trữ cót lên đến 72 giờ. Ngoài kim giờ phút giây, nó còn có một chỉ báo 24 giờ ở góc 6 giờ, một chi tiết nhỏ nhưng khiến mặt số trở nên sống động hơn.

Seiko Presage Tonneau: Chiếc đồng hồ 1.400 bảng gợi nhớ đến Cartier

Kích thước 35.9mm, lug to lug 46mm, vừa đủ gọn để đeo như một chiếc dress watch đúng nghĩa. Chống nước 50m, đủ cho đời sống thường ngày. Dây thép 5 hàng ôm sát vỏ cong, tạo cảm giác liền mạch và rất “đồng hồ đeo tay” chứ không phải một khối kim loại gắn dây.

1.400 bảng cho một giấc mơ Cartier rất Nhật

Ở mức 1.400 bảng Anh, chiếc Seiko này không rẻ, nhưng cũng không phải thứ khiến người ta phải do dự vì quá đắt. Nó dành cho những ai yêu phong cách đồng hồ kiểu Cartier, nhưng không muốn trả giá cho logo và di sản nước Pháp.

Đây là một chiếc đồng hồ dành cho người thích vẻ đẹp có chiều sâu. Cho người không cần ai phải nhận ra ngay mình đang đeo gì, chỉ cần bản thân biết rằng trên cổ tay mình là một thứ được làm ra bằng sự kiên nhẫn, tay nghề và một thứ thẩm mỹ rất tinh tế.

Seiko không làm Cartier.

Seiko làm Seiko.

Và trong chiếc Tonneau này, họ làm điều đó một cách rất đẹp.

Cùng chuyên mục