HomeSportsMU thưởng đậm nếu Solskjaer gật đầu

MU thưởng đậm nếu Solskjaer gật đầu

Manchester United lại đứng trước một ngã rẽ quen thuộc, và cái tên Ole Gunnar Solskjaer thêm một lần nữa được gọi lên. Lần này không chỉ là lời mời quay lại “chữa cháy”, mà còn đi kèm một phần thưởng đủ lớn để biến cuộc tái xuất ấy thành một canh bạc thật sự.

- Advertisement -

Theo các nguồn tin từ Na Uy, MU đang đặt lên bàn đàm phán với Solskjaer một đề nghị khá rõ ràng: mức lương tạm quyền khoảng 50.000–60.000 bảng mỗi tuần, kèm theo khoản thưởng có thể lên tới 3–4 triệu bảng nếu ông giúp đội bóng giành vé dự Champions League mùa sau. Không cần nói quá nhiều, ai cũng hiểu đây là mục tiêu tối thượng còn sót lại của “Quỷ đỏ” ở mùa giải 2025/26 đầy biến động.

MU thưởng đậm nếu Solskjaer gật đầu

Điều thú vị nằm ở chỗ, MU không chỉ cần một HLV giỏi chiến thuật trong giai đoạn này, mà cần một người đủ quen Old Trafford để “dọn phòng thay đồ” trước đã. Và Solskjaer, dù từng gây nhiều tranh cãi, lại là cái tên rất hợp với vai trò ấy. Ông hiểu CLB này vận hành ra sao, hiểu áp lực ở Manchester nặng đến mức nào, và quan trọng hơn là hiểu tâm lý cầu thủ MU khi mọi thứ bắt đầu rối ren.

Dĩ nhiên, thương vụ này không diễn ra vội vã. Trong vài ngày tới, gần như sẽ không có động thái chính thức nào, một phần vì Solskjaer đang tham dự lễ tang của HLV huyền thoại Age Hareide tại Na Uy. Nhưng sự im lặng này không đồng nghĩa với việc MU đã quay lưng. Ngược lại, nó giống một khoảng chờ cần thiết trước khi đưa ra quyết định có thể ảnh hưởng lớn đến phần còn lại của mùa giải.

Nếu nhìn lại quá khứ, Solskjaer từng ở đúng kịch bản này. Cuối năm 2018, ông được kéo về sau khi Jose Mourinho rời ghế nóng, và kết quả khi ấy là một chuỗi trận bùng nổ: 14 chiến thắng sau 19 trận, bầu không khí tích cực lan khắp Old Trafford, và niềm tin của người hâm mộ được thắp lại. Chính chuỗi ngày đó đã đưa Solskjaer từ “HLV tạm quyền” lên ghế chính thức.

MU thưởng đậm nếu Solskjaer gật đầu

Tất nhiên, nhiệm kỳ sau đó không trọn vẹn. MU vẫn thiếu danh hiệu lớn, lối chơi có lúc bế tắc, và Solskjaer ra đi trong nhiều tiếc nuối lẫn tranh cãi. Nhưng nếu gạt câu chuyện thành tích sang một bên, không nhiều HLV trong vài năm qua làm tốt hơn ông ở khía cạnh ổn định nội bộ và giữ cho phòng thay đồ không sụp đổ.

Có lẽ vì thế mà ban lãnh đạo MU vẫn xem Solskjaer là một phương án an toàn trong giai đoạn nhạy cảm. Không phải để xây dựng một triều đại mới, mà để đưa con tàu vượt qua đoạn sóng gió còn lại của mùa giải. Khoản thưởng Champions League, xét cho cùng, vừa là động lực cho Solskjaer, vừa là lời tự nhắc MU rằng họ không còn nhiều đường lùi.

Solskjaer có trở lại hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Nhưng việc MU sẵn sàng “treo thưởng” cho ông cho thấy một điều: khi mọi thứ trở nên hỗn loạn, Old Trafford vẫn có xu hướng tìm về những gương mặt quen thuộc. Và đôi khi, trong bóng đá, sự quen thuộc lại chính là thứ mang đến cảm giác an tâm lớn nhất.

Cùng chuyên mục