HomeTechGalaxy Z TriFold nhưng đã đủ thực dụng?

Galaxy Z TriFold nhưng đã đủ thực dụng?

Galaxy Z TriFold là mẫu máy gập tham vọng nhất của Samsung từ trước tới nay. Nó gây choáng ngợp về mặt công nghệ, nhưng càng dùng càng thấy một nghịch lý: quá to để làm smartphone, mà lại chưa đủ “đã” để thay thế tablet hay laptop.

- Advertisement -

Mỗi lần Samsung tung ra một thiết bị gập mới, mình luôn có cảm giác giống như được xem một màn trình diễn công nghệ. Galaxy Z TriFold cũng vậy. Nhìn vào thiết kế gập ba, khó mà không trầm trồ. Ý tưởng nhét một màn hình gần cỡ tablet vào một thiết bị có thể gập lại mang theo mỗi ngày nghe rất tương lai.

Nhưng vấn đề của TriFold bắt đầu ngay từ những thứ rất đời thường.

Galaxy Z TriFold nhưng đã đủ thực dụng?

Ở trạng thái gập, máy vẫn có màn hình ngoài đủ dùng, nhưng cảm giác cầm nắm thì không hề “dễ thở”. Nó dày, nặng và cồng kềnh hơn rõ rệt so với một flagship thông thường. Với một chiếc điện thoại vốn đã to như Galaxy S25 Ultra, TriFold còn đi xa hơn nữa. Mang theo trong túi quần hay dùng một tay lâu dài đều là thử thách, kể cả với người có bàn tay lớn.

Khi mở ra, mọi thứ lại đổi chiều. Màn hình lớn giúp việc đọc tài liệu, xem nội dung hay xử lý đa nhiệm trở nên dễ chịu hơn. So với tablet truyền thống, TriFold có lợi thế rõ ràng về tính cơ động. Gập lại là xong, không cần túi riêng, không cần lỉnh kỉnh.

Nhưng rồi lại lộ ra một giới hạn khác. Màn hình khoảng 10 inch đủ để “làm việc tạm ổn”, chứ chưa đủ rộng để làm việc thoải mái trong thời gian dài. Mở nhiều cửa sổ thì chật, chỉnh DPI hay thu nhỏ giao diện thì đỡ hơn, nhưng đó vẫn là giải pháp tình thế. Nó giống như một chiếc bàn làm việc vừa đủ đặt laptop, nhưng thiếu không gian để bày biện.

Samsung DeX, cấu hình mạnh, RAM lớn… tất cả đều sẵn sàng. Chỉ có điều, kích thước màn hình lại chưa theo kịp tham vọng biến TriFold thành một “máy trạm di động”.

Và rồi câu chuyện quay về bài toán quen thuộc: sản phẩm này rốt cuộc dành cho ai?

Galaxy Z TriFold nhưng đã đủ thực dụng?

Nếu coi TriFold là smartphone, nó quá nặng và dày cho nhu cầu dùng hằng ngày. Nếu coi là tablet thay thế laptop, nó lại hơi nhỏ và chưa đủ thoải mái để làm việc nghiêm túc. Cảm giác rõ nhất là TriFold đang đứng giữa hai bờ, không hẳn thuộc về bên nào.

Giá bán càng làm thế khó này rõ hơn. Mức giá khoảng 3.000 USD khiến TriFold trở thành món đồ mà người mua phải suy nghĩ rất lâu. Với số tiền đó, bạn có thể sắm một tablet cao cấp, một smartphone flagship và vẫn còn dư. Dĩ nhiên, không thiết bị nào trong số đó gập được như TriFold, nhưng câu hỏi là: người dùng có thực sự cần gập đến mức đó hay không?

Ở góc nhìn cá nhân, Galaxy Z TriFold giống một tuyên ngôn công nghệ hơn là một sản phẩm đại trà. Nó cho thấy Samsung có thể đi xa tới đâu với phần cứng gập. Nhưng để thuyết phục số đông, có lẽ Samsung cần chọn một hướng rõ ràng hơn: hoặc làm nó gọn nhẹ thực sự cho vai trò smartphone, hoặc mạnh dạn đẩy màn hình lớn hơn để trở thành thiết bị làm việc di động đúng nghĩa.

TriFold rất thú vị, rất ấn tượng, nhưng ở thời điểm hiện tại, nó vẫn giống một bản demo của tương lai hơn là thứ người dùng sẵn sàng móc hầu bao để sống chung mỗi ngày.

Cùng chuyên mục