Espresso 
Sergio Ramos đã nói lời tạm biệt Monterrey ngay sau trận thua Toluca ở bán kết Apertura 2025. Trung vệ người Tây Ban Nha xác nhận đó là lần cuối cùng anh khoác áo đội bóng Mexico, khép lại hành trình kéo dài gần một năm với vai trò thủ lĩnh hàng thủ nhưng không mang lại danh hiệu nào. Dù thi đấu trọn vẹn năm giải đấu lớn – từ Concacaf Champions Cup đến Club World Cup – Ramos và Monterrey vẫn dừng chân đáng tiếc ở mức thành tích cao nhất là bán kết Apertura.
“Tôi đã nói từ tuần trước, đây là trận cuối cùng của tôi”, Ramos chia sẻ trên TUDN. Việc không gia hạn biến anh thành ngoại binh đầu tiên rời đội trước mùa giải mới, đồng thời mở ra một suất cho Monterrey trong công tác tái thiết lực lượng. Ban lãnh đạo đội bóng thừa nhận họ bất ngờ khi không nhận được thông báo sớm, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Ramos.

Tương lai của trung vệ 39 tuổi vẫn là dấu hỏi lớn, nhưng điều chắc chắn là anh chưa hề có ý định treo giày. Giấc mơ World Cup 2026 tiếp tục là động lực để Ramos tìm đường trở lại sân chơi châu Âu – nơi anh tin rằng bản thân có thể duy trì phong độ đỉnh cao trong nửa năm tới. AC Milan và Real Madrid đang được nhắc đến như những lựa chọn tiềm năng, dẫu chưa có bất kỳ động thái chính thức nào từ hai đội bóng này.
Sau khi khép lại chương Mexico, Ramos đứng trước cơ hội tiếp tục hành trình đầy nghị lực của một huyền thoại vẫn chưa chịu dừng lại. Châu Âu đang chờ, và với Ramos, cuộc chạy đua cuối cùng hướng đến World Cup 2026 mới thật sự bắt đầu.