
Khi một buổi ra mắt bỗng dưng “mất tiếng nói”
Tối 25/12, sự kiện ra mắt Xiaomi 17 Ultra diễn ra trong sự chờ đợi quen thuộc của giới công nghệ. Nhưng chỉ sau vài phút, nhiều người xem trên Douyin, Weibo bắt đầu nhận ra điều kỳ lạ: không thể bình luận.
Dòng thông báo “chủ phòng đã tắt tính năng bình luận” xuất hiện đồng loạt. Không tranh cãi trực tiếp. Không phản ứng tức thì. Không còn cảm giác tương tác vốn là “đặc sản” của những buổi ra mắt công nghệ hiện đại.
Với một hãng lớn như Xiaomi, đây là chuyện hiếm. Và chính sự hiếm đó đã thổi bùng tranh luận. Người ta tự hỏi: Xiaomi đang né điều gì? Giá bán? Xe điện? Hay nỗi lo về những phản ứng tiêu cực đang âm ỉ từ trước?
Xiaomi 17 Ultra vẫn là tâm điểm, dù có bị che tiếng

Bỏ qua lớp ồn ào bên ngoài, Xiaomi 17 Ultra vẫn bước lên sân khấu với vị thế một flagship “Ultra” đúng nghĩa.
Theo lời ông Lu Weibing, đây là chiếc Ultra mỏng nhất lịch sử Xiaomi với độ dày chỉ 8,29 mm – một con số đủ để đánh thẳng vào tâm lý yêu thiết kế của người dùng cao cấp.
Mức giá thì không còn “dễ chịu” như hình ảnh Xiaomi của nhiều năm trước. Từ khoảng 995 USD cho bản tiêu chuẩn và chạm mốc gần 1.200 USD với phiên bản 1 TB, Xiaomi 17 Ultra cho thấy tham vọng bước sâu hơn vào lãnh địa vốn do Apple và Samsung thống trị.
Cách ông Lu nói về camera – đặc biệt là khả năng chụp pháo hoa, giữ chi tiết vùng tối, ảnh “không bệt” – nghe rất quen. Nhưng cũng chính sự quen thuộc đó khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu lời hứa có đi trước trải nghiệm thực tế?
Bước đi táo bạo với hệ sinh thái Apple

Một chi tiết khiến cả khán phòng – và mạng xã hội sau đó – không thể làm ngơ, là khả năng Xiaomi cho phép điều khiển điện thoại Xiaomi ngay trên màn hình iPhone.
Về mặt chiến lược, đây là nước cờ thông minh. Xiaomi rõ ràng đang muốn tiếp cận nhóm người dùng iPhone tò mò với Android, nhưng ngại rời khỏi hệ sinh thái Apple.
Nhưng nghịch lý cũng nảy sinh ngay lập tức. Nhiều người thẳng thắn đặt câu hỏi: Nếu tôi đã dùng iPhone và làm được mọi thứ từ đó, tại sao tôi phải mua thêm một chiếc Xiaomi?
Một tính năng được tung hô là “phá vỡ rào cản hệ sinh thái”, đồng thời cũng trở thành điểm gây chia rẽ rõ rệt nhất.
Giá trị cao cấp: niềm tin hay sự hoài nghi
Sau sự kiện, tranh luận bùng nổ trên các diễn đàn công nghệ.
Một bên cho rằng Xiaomi đã đủ “thực lực” để định giá cao. Thiết kế mỏng, camera hợp tác với Leica, công nghệ mới – tất cả đều đáng tiền. Với họ, Xiaomi đang chứng minh cao cấp không phải là khẩu hiệu, mà là trải nghiệm.
Nhưng phía còn lại lại nhìn mọi thứ bằng con mắt thận trọng hơn. Có ý kiến chỉ ra rằng chất lượng gia công bên trong, cách bố trí linh kiện và bài toán tản nhiệt của Xiaomi vẫn chưa đạt đến độ tinh xảo như những hãng đã thống trị phân khúc này nhiều năm.
Niềm tin và hoài nghi song hành, đúng như cách Xiaomi đang bước đi trên lằn ranh giữa “hãng công nghệ quốc dân” và “thương hiệu siêu cao cấp”.

Khóa bình luận: chiến lược hay nỗi bất an?
Việc tắt bình luận trong sự kiện ra mắt khiến nhiều người nhớ lại những lùm xùm marketing cũ của Xiaomi. Từ hình ảnh bị gán mác “học hỏi quá đà” Apple, cho đến các chiến dịch quảng bá từng gây tranh cãi ở nhiều thị trường.
Có người cho rằng đây chỉ là một chiêu trò marketing, tạo khan hiếm cảm xúc và kích thích tranh luận hậu sự kiện. Nhưng cũng không ít ý kiến nhìn thấy trong đó sự dè chừng – thậm chí là bất an – trước phản ứng của cộng đồng.
Dù là chiến lược hay phản xạ phòng vệ, Xiaomi 17 Ultra đã làm được một điều: khiến người ta nói về Xiaomi không chỉ bằng thông số kỹ thuật.
Khi một chiếc smartphone trở thành phép thử niềm tin
Xiaomi 17 Ultra không chỉ là một chiếc điện thoại mới. Nó là phép thử cho tham vọng cao cấp của Xiaomi, cho cách hãng đối thoại với người dùng, và cho việc liệu sự im lặng có thể thay thế tranh luận hay không.
Trong thế giới công nghệ, nơi mọi thứ đều được soi chiếu từng chi tiết, có lẽ điều lạ nhất không phải là một chiếc smartphone mỏng hơn, đắt hơn – mà là việc một thương hiệu lớn chọn cách tắt tiếng, thay vì lắng nghe.