Ở tuổi 33, Isco đang sống lại những tháng ngày tươi đẹp nhất của sự nghiệp tại Real Betis. Trong cuộc phỏng vấn với France Football, cựu tiền vệ Real Madrid trải lòng về hành trình trở lại đỉnh cao, mối quan hệ đặc biệt với HLV Pellegrini và những bài học quý giá từ quá khứ ở Bernabéu.
“Tôi muốn là người tự quyết định ngày mình giải nghệ, chứ không phải để bóng đá quyết định thay,” Isco mở đầu. “Hiện tại, tôi đang tận hưởng một trong những giai đoạn tuyệt vời nhất trong sự nghiệp. Ở Betis, tôi cảm nhận được tình yêu từ đồng đội và người hâm mộ.”
Tiền vệ mang áo số 10 đặc biệt nhấn mạnh vai trò của HLV Manuel Pellegrini – người từng phát hiện và tin tưởng anh từ năm 2011 tại Malaga, và giờ tiếp tục trao cơ hội ở Betis: “Vị trí số 10 đang dần mai một trong bóng đá hiện đại, nhưng Pellegrini vẫn tin vào nó. Ông ấy khuyên tôi luôn chơi gần trái bóng và cho tôi quyền tự do di chuyển. Mùa này, tôi còn được trao băng đội trưởng – điều khiến tôi vô cùng tự hào.”
Dù đang hồi sinh mạnh mẽ, Isco không né tránh khi nhắc về thất bại tại Real Madrid. “Có HLV quý bạn hơn, và có người thì không. Đó là bóng đá. Nhưng sau một thời gian, mọi thứ ở Madrid trở nên rối ren. Khi bạn không có tinh thần tốt, phong độ trên sân sẽ phản ánh điều đó,” anh chia sẻ.
Isco thừa nhận bản thân đã đánh mất phương hướng trong giai đoạn khó khăn đó. “Tôi không biết cách hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi không đổ lỗi cho ai cả. Người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho sự thất bại ở Madrid chính là tôi.”
Từ một ngôi sao tưởng chừng lụi tàn, Isco đã chứng minh rằng khát khao, lòng tự trọng và niềm tin đúng lúc có thể đưa cầu thủ trở lại với bản ngã đỉnh cao. Và ở Real Betis, anh đang viết tiếp chương cuối rực rỡ nhất của sự nghiệp.