
Khi Haider Ackermann bước vào Tom Ford, anh không mang theo khái niệm quyền lực cũ kỹ của quyền uy và phô trương. Thay vào đó, nhà thiết kế gốc Colombia đã thổi vào thương hiệu biểu tượng này một thứ sức mạnh mới: tinh tế, bí ẩn và gợi cảm theo cách rất riêng. Đó là lý do GQ gọi tên Ackermann là “Designer of the Year”.
Một cuộc tình mới với Tom Ford
Một buổi tối tháng Bảy, Haider Ackermann ngồi trên sân thượng studio Tom Ford ở Paris, giữa ánh hoàng hôn kéo dài bất tận. Dù đã quá giờ làm việc, xưởng thiết kế vẫn sôi động. Với Ackermann, đó là trạng thái quen thuộc của một “mối tình mới”.
“Khi bạn đang yêu, bạn không đếm thời gian,” anh nói. “Bạn không mệt. Bạn chỉ có cảm giác mọi thứ đang chảy trong huyết quản.”
Được bổ nhiệm làm Giám đốc sáng tạo Tom Ford vào mùa thu 2024, Ackermann bước vào một trong những vị trí nhiều áp lực nhất của thời trang đương đại. Nhưng màn ra mắt vào tháng Ba đã lập tức thuyết phục giới mộ điệu: đây là một cuộc gặp gỡ định mệnh.
Quyền lực không còn là phô trương

Show diễn đầu tay của Ackermann tại Paris không hề ồn ào. Không cơ bắp khoe trần, không những cú sốc thị giác rẻ tiền. Thay vào đó là những bộ suit kẻ sọc kiểu banker thập niên 80 với phom dáng buông lơi, áo choàng lụa, tuxedo mở cúc để lộ áo tank bên trong.
Gợi cảm ở đây không nằm ở da thịt, mà ở trí tưởng tượng. Người mẫu xuất hiện như thể vừa khoác vội quần áo sau một đêm dài đầy ám ảnh. Sự thân mật ấy khiến khán phòng đứng dậy vỗ tay, dẫn đầu bởi chính Tom Ford.
Ackermann không tin vào quyền lực được thể hiện bằng sự áp đảo. “Khi một người thật sự mạnh mẽ, họ không cần phải chứng minh điều đó,” anh nói. Với anh, sức mạnh nằm ở sự kín kẽ, ở chuyển động, ở cách một người ngồi xuống hay xắn tay áo.
Dấu ấn cá nhân trong vũ trụ Tom Ford

Ackermann vẫn đang tìm cách cân bằng giữa di sản Tom Ford và bản sắc riêng. Phong cách cá nhân của anh là sự hòa trộn giữa cổ điển và hoang dã, giữa chuẩn mực và nổi loạn. Điều này cũng lý giải vì sao Canada Goose từng mời anh làm giám đốc sáng tạo đầu tiên trong lịch sử thương hiệu.
“Nếu tôi mặc suit, chỉ hai phút sau là nó biến thành… trụy lạc,” Ackermann cười. Sự mâu thuẫn đó chính là DNA sáng tạo của anh.
Từ thời trang avant-garde đến sự quyến rũ
Những năm 1990, Ackermann từng thực tập tại Galliano, say mê Rei Kawakubo, Margiela hay Saint Laurent, và chỉ “liếc nhìn Gucci từ khóe mắt” khi Tom Ford đang tái định nghĩa sự gợi cảm. Nhưng theo thời gian, anh học cách dung hòa giữa avant-garde và sensuality, để rồi trở thành nhà thiết kế được những biểu tượng như Tilda Swinton hay Timothée Chalamet tin tưởng.
Cuộc gọi định mệnh từ Tom Ford đến khi Ackermann đang ngồi ăn tối với… một thương hiệu khác. “Giọng nói ấy quá nhung lụa, quá gợi cảm,” anh nhớ lại. “Và trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh velvet.”
Người đàn ông của năm 2025

Trong bộ sưu tập thứ hai cho Tom Ford, Ackermann tiếp tục đẩy khái niệm “power dressing” sang một hướng mới. Suit mặc như đồ ngủ, đồ ngủ mặc như suit. Ranh giới giữa riêng tư và phô bày bị xóa nhòa. Người mẫu xuất hiện vừa kiểm soát tuyệt đối, vừa đầy mời gọi.
Theo Ackermann, đó là sự kết hợp của “mong manh, sức mạnh và lòng can đảm”. Nhân vật của anh quyến rũ người đối diện nhưng không cần phô diễn.
“Bí ẩn luôn là thứ gợi cảm nhất,” Ackermann nói. “Ngày nay, chúng ta biết quá nhiều về nhau, và điều đó giết chết ham muốn.”
Với Haider Ackermann, quyền lực trong thời trang không còn là áo giáp hay sự thống trị. Đó là cảm giác khiến người khác tin rằng họ hiểu bạn, trong khi thực ra không hiểu gì cả. Chính sự mơ hồ ấy đã khiến Ackermann trở thành lựa chọn không thể khác cho Tom Ford – và xứng đáng với danh hiệu Nhà thiết kế của năm 2025 do GQ trao tặng.