Tôi nghĩ có một kiểu chia tay game khá kỳ lạ. Không phải vì game dở, cũng chẳng phải vì đã chơi chán, mà đơn giản là một ngày nào đó người chơi cảm thấy mình không còn muốn mở nó lên nữa. Với PUBG, cảm giác ấy có lẽ đang xuất hiện ở một bộ phận game thủ Việt sau những chuyện xảy ra trong tháng 9/2026, khi PUBG Asia Stars 2026 từ một giải đấu giao hữu dành cho cộng đồng châu Á bất ngờ biến thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi lớn liên quan đến hai tuyển thủ Việt Nam Himass và TanVuu.

Tôi không muốn biến bài này thành một bản kết tội hay bênh vực bất kỳ ai, bởi câu chuyện giữa Himass, TanVuu và streamer Hàn Quốc Soopi vẫn có rất nhiều lớp thông tin mà cộng đồng đã tranh luận theo những cách khác nhau. Điều đã được xác nhận là hai tuyển thủ Việt Nam bị cáo buộc sử dụng thông tin từ livestream của đối thủ trong lúc thi đấu; sau đó KRAFTON từng thừa nhận việc xử lý ban đầu có vấn đề, còn ngày thi đấu cuối của PUBG Asia Stars 2026 bị hủy. Ngày 23/9, KRAFTON tiếp tục công bố án cấm thi đấu vĩnh viễn đối với Himass và TanVuu trong các giải đấu chính thức của hãng.
Đấy mới là phần khiến tôi thấy câu chuyện này đáng suy nghĩ. Một giải đấu vốn chỉ có 6 khu vực châu Á tham dự, với 48 người chơi theo thông tin chính thức của PUBG, đáng lẽ chỉ là một sân chơi vui vẻ cho cộng đồng. Thế nhưng chỉ trong vài ngày, nó trở thành một cuộc khủng hoảng truyền thông, kéo theo tranh luận về luật thi đấu, cách giám sát livestream, cách ban tổ chức xử lý cáo buộc và cuối cùng là niềm tin của người chơi đối với cả hệ sinh thái PUBG tại Việt Nam.
Tôi nghĩ anh em chơi game lâu năm sẽ hiểu cảm giác này. Một tựa game không chỉ nằm trong ổ cứng hay trên màn hình máy tính; nó còn nằm trong cộng đồng mà mình chơi cùng, những người mình theo dõi, những giải đấu mình xem và cả cảm giác mình thuộc về một nơi nào đó. Khi niềm tin vào hệ sinh thái ấy bị xáo trộn, chuyện một số người muốn tìm một sân chơi khác cũng chẳng có gì khó hiểu.
Nhưng nếu thật sự muốn rời PUBG, anh em nên đi đâu?
Nếu vẫn muốn battle royale, Warzone là một đường rẽ khá tự nhiên
Với tôi, Call of Duty: Warzone là lựa chọn gần với PUBG nhất nếu thứ anh em muốn giữ lại là cảm giác nhảy xuống một bản đồ lớn, loot đồ, phối hợp squad và cố trở thành đội cuối cùng còn đứng. Khác biệt nằm ở nhịp độ. PUBG thiên về sự căng thẳng, tính toán vị trí và cảm giác mỗi phát súng đều có trọng lượng; Warzone nhanh hơn, nhiều chuyển động hơn và có những cơ chế cho phép đồng đội quay trở lại trận đấu. Trang chính thức của Call of Duty hiện vẫn mô tả Warzone là game free-to-play với Battle Royale và Resurgence, hỗ trợ PC thông qua Steam, Battle.net và Xbox PC bên cạnh console.

Tôi gọi đây là lựa chọn cho những ông thích PUBG nhưng đôi khi thấy PUBG… hơi chậm. Trong PUBG, có những phút anh em ngồi trong căn nhà nghe tiếng bước chân bên ngoài mà tim đập nhanh hơn cả lúc bắn nhau. Warzone lại giống một trận chiến không cho mình quá nhiều thời gian suy nghĩ, súng nổ liên tục, di chuyển liên tục và sai một nhịp là nằm. Nếu PUBG là một cuộc săn, Warzone nhiều lúc giống một cuộc đuổi bắt.
Delta Force: vẫn là súng ống, nhưng cảm giác khác hẳn
Nếu anh em chưa thử Delta Force thì đây là cái tên tôi nghĩ đáng để dành vài buổi tối khám phá. Không phải vì nó là “PUBG mới”, mà chính xác hơn là vì nó cho người chơi một cách tiếp cận khác với game bắn súng hiện đại. Delta Force có những chế độ quy mô lớn, thiên về chiến thuật đồng đội, đồng thời có hướng chơi extraction shooter với việc vào trận, thu thập tài nguyên rồi tìm cách rút ra an toàn.

Cái hay của Delta Force nằm ở cảm giác chiến trường. Nó không bắt anh em phải sống sót hàng chục phút chỉ để chờ vòng bo cuối cùng như PUBG, mà đưa người chơi vào những tình huống giao tranh dày đặc hơn. Nhà phát triển cũng đang liên tục cập nhật hệ thống chống gian lận; riêng tuần 21–27/9/2026, phía Delta Force công bố đã áp dụng hơn 700 lệnh cấm 10 năm trên PC cùng hàng nghìn biện pháp xử lý khác liên quan đến gian lận.
Tất nhiên, đừng nhìn Delta Force như một bản sao PUBG. Nếu anh em tìm đúng “PUBG nhưng miễn phí”, có thể sẽ thất vọng. Nhưng nếu điều anh em thực sự cần là một game bắn súng nhiều người chơi để thay đổi không khí, Delta Force lại là một đường rẽ khá hợp lý.
Và có một điều khá thú vị: chính trong lúc drama PUBG bùng lên, mạng xã hội Việt Nam lại xuất hiện những tin đồn rằng Soopi đã “theo chân” Himass và TanVuu sang Delta Force. Nhưng Znews đã kiểm chứng và xác định thông tin này không đúng; Soopi thực tế đã tham dự một giải Delta Force từ tháng 5/2026. Chi tiết nhỏ này cũng cho thấy cộng đồng lúc ấy nóng đến mức nào, khi bất cứ thông tin nào liên quan đến hai tuyển thủ cũng rất dễ bị kéo sang câu chuyện “PUBG và game mới”.
Nếu muốn chơi súng theo kiểu kỹ năng thuần túy, hãy thử Counter-Strike 2
Tôi biết có ông sẽ bảo: “CS thì liên quan gì PUBG?”. Đúng, hai trò này khác nhau rất xa. Nhưng nếu bỏ qua chữ battle royale và chỉ giữ lại thứ cốt lõi là bắn súng, phản xạ, chiến thuật, phối hợp đồng đội và cảm giác thắng một round bằng kỹ năng, Counter-Strike 2 vẫn là một trong những cái tên đáng chơi nhất.

CS2 hiện miễn phí trên Steam, có Premier mode, bảng xếp hạng khu vực và toàn cầu, hệ thống bản đồ được nâng cấp cùng cơ chế gameplay tập trung mạnh vào tính cạnh tranh. Trang Steam của game hiện ghi nhận hàng triệu đánh giá từ cộng đồng và game vẫn liên tục nhận cập nhật trong năm 2026.
Điểm khác biệt rất rõ: PUBG cho anh em cảm giác “mình đang sống sót trong một chiến trường”, còn CS2 cho cảm giác “mình đang đấu một ván cờ bằng khẩu súng”. Không có vòng bo, không có nhảy dù, không có chuyện chạy hàng cây số để tìm xe. Một round, một nhiệm vụ, một sai lầm có thể khiến cả đội trả giá. Nó ít “phiêu lưu” hơn PUBG nhưng lại rất dễ khiến người ta nghiện cái cảm giác tiến bộ từng chút một.
VALORANT dành cho những ông muốn súng nhưng không muốn mọi thứ chỉ xoay quanh súng
VALORANT cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu anh em muốn rời battle royale để chuyển sang đấu đội. Riot vẫn duy trì phiên bản dành cho Việt Nam với hệ thống cập nhật, chống smurf và xử lý hành vi ảnh hưởng đến tính công bằng trong xếp hạng.

VALORANT có cái thú riêng: anh em vẫn phải bắn chính xác, nhưng bên cạnh đó còn có kỹ năng của từng đặc vụ. Một round thắng không nhất thiết đến từ người aim tốt nhất; đôi khi nó đến từ một pha dùng kỹ năng đúng thời điểm, một cú fake, một pha đọc vị đối phương hoặc đơn giản là cả đội phối hợp tốt hơn đối thủ.
Nếu PUBG khiến anh em thích cảm giác “đi săn”, CS2 khiến anh em thích đấu trí, thì VALORANT giống như một trận đấu mà mỗi người đều có một bộ công cụ riêng.
Còn nếu anh em chơi trên điện thoại thì câu chuyện lại khác
Tại Việt Nam, mobile gaming mới thực sự là mảnh đất cực kỳ rộng. Sau những tranh cãi gần đây, Tuổi Trẻ dẫn dữ liệu thị trường nửa đầu năm 2026 cho thấy Free Fire MAX đứng đầu về lượt tải game mobile tại Việt Nam với khoảng 8,08 triệu lượt, trong khi PUBG Mobile vẫn có doanh thu đáng kể. Cùng nhóm lựa chọn còn có Crossfire: Legends, Delta Force, Call of Duty: Mobile, Liên Quân Mobile, FC Mobile và Roblox.

Trong số đó, Free Fire MAX là cái tên dễ tiếp cận nhất nếu anh em muốn giữ lại tinh thần battle royale nhưng chuyển sang một game nhẹ hơn và có nhịp trận nhanh hơn. Nó không cho cảm giác giống PUBG hoàn toàn, nhưng đây lại là điểm đáng nói: nếu đã muốn đổi, tại sao cứ phải tìm một PUBG thứ hai?
Cá nhân tôi thích cách nhìn như vậy hơn. Game thủ không cần tìm một bản sao hoàn hảo của tựa game cũ. Anh em chỉ cần tìm một trò khiến mình muốn mở máy lên vào tối hôm sau.
Nếu thích bắn súng trên mobile nhưng muốn trải nghiệm gần với game PC hơn, Delta Force cũng đáng thử. Nếu thích đấu súng nhưng không cần battle royale, Call of Duty: Mobile có thể phù hợp. Còn nếu muốn bỏ hẳn súng ống thì Liên Quân, FC Mobile hay Roblox lại mở ra những kiểu giải trí hoàn toàn khác. Theo dữ liệu được Tuổi Trẻ dẫn lại, riêng nửa đầu 2026, FC Mobile đạt khoảng 6,95 triệu lượt tải tại Việt Nam, Roblox khoảng 6,68 triệu và Liên Quân khoảng 4,36 triệu.
Nhìn rộng ra một chút, tôi thấy drama PUBG lần này có một tác động thú vị: nó nhắc game thủ rằng chúng ta không thực sự thuộc về một tựa game nào cả.
Hôm nay có thể là PUBG. Ngày mai có thể là CS2. Một tháng sau có thể lại chuyển sang Delta Force, Valorant hay một trò mobile nào đó. Thứ chúng ta thực sự gắn bó không phải cái logo trên màn hình, mà là những người bạn cùng squad, những trận đấu đáng nhớ, những lần clutch đến nghẹt thở và những câu chuyện xảy ra sau khi tắt máy.
PUBG từng làm được điều rất đặc biệt với cộng đồng game thủ Việt. Nó biến những buổi tối bình thường thành những cuộc hành quân kéo dài cả tiếng đồng hồ, nơi bốn thằng bạn ngồi với nhau, một ông lái xe, một ông loot đồ, một ông chuyên núp và ông còn lại lúc nào cũng hét “địch bên trái!”. Có những game rất hay nhưng chơi xong là thôi; PUBG từng khiến người ta có cảm giác mình đang sống cùng một nhóm người trong một thế giới khác.
Vì thế, tôi cũng không nghĩ drama vừa rồi sẽ khiến tất cả game thủ Việt đồng loạt bỏ PUBG. Game có cộng đồng, thói quen và lịch sử của riêng nó. Một cuộc tranh cãi dù lớn đến đâu cũng không thể xóa sạch nhiều năm người chơi đã dành cho một tựa game.
Nhưng nếu anh em đã bắt đầu thấy mệt, đây có lẽ là lúc thích hợp để thử một con đường khác.
Thử Warzone nếu vẫn muốn battle royale.
Thử Delta Force nếu muốn một chiến trường hiện đại và nhiều chế độ hơn.
Thử CS2 nếu muốn rèn kỹ năng bắn súng thuần túy.
Thử VALORANT nếu thích chiến thuật và khả năng phối hợp.
Thử Free Fire MAX nếu chủ yếu chơi mobile và muốn trận đấu nhanh.
Hoặc chẳng cần bắn nhau nữa. Đá vài trận FC Mobile, vào Roblox nghịch ngợm với bạn bè, hay đơn giản là tắt máy đi uống cà phê cũng được.
Bởi sau cùng, game sinh ra để giải trí.
Drama PUBG Asia Stars 2026 có thể còn tiếp tục được cộng đồng tranh luận về cách xử lý, mức án dành cho Himass và TanVuu hay trách nhiệm của những bên liên quan. Nhưng với một game thủ bình thường, câu hỏi đơn giản hơn nhiều: tối nay mình muốn chơi gì?
Và nếu câu trả lời không còn là PUBG nữa, thì cũng chẳng sao.
Ngoài kia vẫn còn cả một thế giới game rất rộng.
Anh em cứ đi tìm một sân chơi mới. Biết đâu lại có một tựa game khiến mình mê mẩn thêm vài năm nữa.
