
Grealish lại chè chén, không đủ sức thi đấu: Câu chuyện phía sau vòng quay tối tăm
Rạng sáng 28/12, người hâm mộ bóng đá không khỏi ngỡ ngàng khi Jack Grealish – tiền vệ ngôi sao của Everton – vắng mặt trong trận đấu với Burnley tại Premier League. Điều này không phải là chuyện hiếm, nhưng khi lý do được tiết lộ, mọi thứ lại trở nên phức tạp hơn. Câu chuyện về đêm tiệc tùng của Grealish đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận.
Tiệc tùng đầy tai tiếng
Theo thông tin từ truyền thông Anh, Jack Grealish đã tổ chức một buổi tiệc tùng hoành tráng vào tối 22/12, sau trận thua của Everton trước Arsenal. Cùng với bạn bè và người đồng đội cũ Kyle Walker, Grealish đã “chơi lớn” tại hộp đêm nổi tiếng Platinum Lace ở Leicester Square, nơi nhóm của anh chi tiền cho hàng trăm ly Jagerbomb. Buổi tiệc kéo dài đến tận 4 giờ sáng và có hóa đơn lên tới 3.500 bảng, chủ yếu cho đồ uống đắt tiền.
Dù không tham gia vào những hoạt động nhạy cảm trong buổi tiệc, Grealish vẫn bị cho là đã không giữ được sự kiểm soát khi bận rộn với cuộc vui. Một nguồn tin cho biết: “Cậu ấy chỉ tập trung uống rượu cùng bạn bè, không tham gia vào các hoạt động khác.”
Sức khỏe và tương lai cầu thủ: Một dấu hỏi lớn

Đêm tiệc kéo dài và sự mệt mỏi kéo theo đã khiến Grealish không đủ sức thi đấu vào ngày hôm sau. HLV David Moyes xác nhận rằng cầu thủ này bị nhiễm virus trong suốt kỳ nghỉ lễ, và vì thế anh không thể ra sân trong trận gặp Burnley. Đây là một dấu hỏi lớn về sự chuyên nghiệp của Grealish trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.
Với 2 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 18 lần ra sân cho Everton, Grealish đang đặt mục tiêu trở lại đội tuyển Anh và hướng tới World Cup 2026. Tuy nhiên, những hình ảnh ngoài sân cỏ đang ngày càng ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Câu hỏi đặt ra là liệu Grealish có đủ tỉnh táo để cân bằng giữa cuộc sống ngoài sân cỏ và sự nghiệp bóng đá đầy tiềm năng của mình?
Cuộc đua với thời gian
Có lẽ Grealish đang ở bước ngoặt quan trọng của sự nghiệp. Mặc dù tài năng không thể phủ nhận, nhưng nếu tiếp tục để các cuộc vui tầm thường chi phối, anh sẽ phải đối mặt với những hậu quả khó lường. Khi các đồng đội như Idrissa Gana Gueye và Iliman Ndiaye đang bận thi đấu ở Cúp châu Phi, sự vắng mặt của Grealish càng khiến Everton khó khăn hơn trong việc tìm kiếm một chiến thắng.
Vậy liệu Grealish có thể chấm dứt cuộc sống ăn chơi để tập trung vào sự nghiệp, hay anh sẽ tiếp tục để những cuộc vui bên ngoài sân cỏ chi phối bản thân? Điều này vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ mà tất cả chúng ta đều đang chờ đợi câu trả lời.