Trước đó, danh tính của người mua chiếc túi Hermès Birkin đắt nhất thế giới được giữ kín, chỉ được biết đến là một nhà sưu tập người Nhật Bản. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Khaleej Times vào ngày 14/7, ông Shinsuke Sakimoto đã công khai mình là chủ nhân của thương vụ kỷ lục này.
Chiếc túi Birkin da đen nguyên bản, được Jean-Louis Dumas – cố CEO của Hermès – thiết kế dành riêng cho nữ diễn viên Jane Birkin vào năm 1984, đã được bán với giá 8,6 triệu euro (hơn 10 triệu USD sau thuế và phí), trở thành chiếc túi xách đắt nhất từng được đấu giá công khai.
Shinsuke Sakimoto cho biết, việc sở hữu chiếc túi không mang mục tiêu đầu cơ hay tìm kiếm lợi nhuận mà là “một cột mốc cá nhân” và là cách để Valuence – công ty ông sáng lập – tôn vinh biểu tượng thời trang mang giá trị lịch sử. Theo ông, món đồ sẽ được trưng bày tại Nhật Bản trong tương lai và hoàn toàn có thể được đưa vào danh mục kinh doanh của công ty.
Valuence Holdings là tập đoàn nổi bật trong lĩnh vực hàng xa xỉ đã qua sử dụng với triết lý “thời trang tuần hoàn”, hoạt động dưới nhiều thương hiệu như Nanboya, Brand Concier hay ALLU. Doanh nghiệp này đang mở rộng toàn cầu với showroom tại Tokyo, Osaka, Paris, New York và Singapore.
Trước khi trở thành doanh nhân, Shinsuke Sakimoto từng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Ông ra mắt J1 League cùng CLB Gamba Osaka năm 2001 nhưng giải nghệ sớm ở tuổi 22. Sau thời gian làm việc tại cửa hàng đồ cũ của gia đình, ông thành lập Nanboya năm 2007 và Valuence năm 2011. Dưới sự điều hành của Sakimoto, Valuence nhanh chóng vươn lên thành thương hiệu hàng đầu trong thị trường hàng xa xỉ tái sử dụng, đấu giá nghệ thuật và đồ cổ.
Chiếc Hermès Birkin 10 triệu USD giờ đây không chỉ là món đồ xa xỉ đơn thuần mà còn là biểu tượng cho sự phát triển và tầm nhìn bền vững của ngành thời trang trong thế kỷ 21.