Nếu bạn từng dùng Linux cho công việc sáng tạo, chắc hẳn đã quen với cảm giác thiếu vắng Photoshop hay các công cụ của Adobe. Không phải vì Linux yếu, mà đơn giản là Adobe chưa bao giờ thực sự hỗ trợ nền tảng này. Vì thế, việc Creative Cloud lần đầu tiên cài được trên Wine là một bước tiến rất đáng nói.
Người đứng sau thay đổi này là một lập trình viên có tên PhialsBasement. Anh đã gửi các bản vá giúp Wine xử lý đúng cách cách mà trình cài đặt Adobe giao tiếp với hệ điều hành. Trước đây, trình cài đặt thường bị sập vì Adobe dùng JavaScript và XML theo kiểu “thoáng tay” của Windows, trong khi các công cụ trên Linux lại kiểm tra chặt chẽ hơn.

Bản vá mới giải quyết vấn đề bằng cách điều chỉnh cách Wine xử lý dữ liệu XML, để Linux không còn từ chối mã của Adobe. Đồng thời, Wine cũng được ép xử lý sự kiện giống trình duyệt Internet Explorer 9 – đúng môi trường mà trình cài đặt Creative Cloud vốn được thiết kế để chạy.
Kết quả là Creative Cloud đã cài được, và thậm chí một số phiên bản Photoshop có thể sử dụng. Theo chia sẻ ban đầu, Photoshop 2021 chạy khá ổn, dù vẫn còn lỗi nhỏ như kéo thả chưa mượt. Các phiên bản mới hơn như Photoshop 2025 cũng đã cài thành công, nhưng trải nghiệm thực tế vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện.
Điều quan trọng hơn là các bản vá này được gửi lên WineHQ, không chỉ nằm trong một nhánh riêng cho game thủ Steam. Điều đó đồng nghĩa với việc cải tiến này có thể trở thành một phần chính thức của Wine, mang lại lợi ích lâu dài cho toàn bộ cộng đồng Linux.
Nhìn chung, Linux đang dần thu hẹp khoảng cách với Windows trong mảng công việc chuyên nghiệp. Khi game đã chạy tốt, Office có thể dùng trên web, và Photoshop bắt đầu ló dạng, lý do để “ngại” Linux cũng ngày một ít đi. Có thể chưa phải hôm nay hay ngày mai, nhưng rõ ràng Linux không còn đứng ngoài cuộc chơi sáng tạo như trước nữa.