HomeLifestyleKhông có chuyện Ronaldo thua giải YouTuber

Không có chuyện Ronaldo thua giải YouTuber

Chỉ sau một đêm, mạng xã hội Việt Nam bùng lên câu chuyện Cristiano Ronaldo thua một TikToker ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung. Một thông tin đủ giật gân để lan nhanh, nhưng cũng đủ sai để cần được nhìn lại cho thật rõ.

- Advertisement -

Không có chuyện Ronaldo thua giải YouTuber

Rạng sáng 29/12 theo giờ Việt Nam, lễ trao giải Globe Soccer diễn ra tại Dubai. Trong lúc những danh hiệu lần lượt được xướng tên, trên Facebook bất ngờ xuất hiện hàng loạt bài đăng khẳng định Ronaldo “trắng tay” ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung, dù sở hữu kênh YouTube hơn 70 triệu người theo dõi. Câu chuyện còn được đẩy lên cao trào bằng chi tiết người chiến thắng là một TikToker ăn mừng kiểu “Siu” ngay trên sân khấu.

Nghe qua đã thấy đủ gây sốc. Và chính sự gây sốc ấy khiến thông tin lan đi với tốc độ chóng mặt, kéo theo hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận và cả những tranh cãi không cần thiết.

Nhưng sự thật lại đơn giản hơn rất nhiều. Cristiano Ronaldo chưa từng “thua” ở hạng mục này, bởi anh… không có tên trong danh sách đề cử. Thời điểm giải Nhà sáng tạo nội dung được công bố, Ronaldo cùng bạn đời vừa bước vào hội trường. Người công bố giải là Rio Ferdinand, và các đề cử hoàn toàn không bao gồm siêu sao người Bồ Đào Nha. Danh sách chỉ có những cái tên như Fayadh Al-Kindi, Faisal Al Salmi, Eslam Mahdi Musaed Al Fawzan và Bilal Haddad.

Không có chuyện Ronaldo thua giải YouTuber

Bilal Haddad, người giành chiến thắng, thực sự đã ăn mừng theo phong cách “Siu”. Nhưng đó không phải lời trêu ngươi hay sự so sánh. Ngược lại, anh chia sẻ rằng bản thân vẫn chưa tin nổi mình được đứng trên sân khấu, ở một sự kiện có sự góp mặt của Cristiano Ronaldo. Khoảnh khắc ấy giống một lời tri ân hơn là một màn khiêu khích, và Haddad còn mong muốn được chụp ảnh chung với CR7.

Vậy nên, câu chuyện “Ronaldo thua giải YouTuber” thực chất chỉ là sản phẩm của sự cắt ghép thông tin và suy diễn quá đà. Trên thực tế, Ronaldo vẫn được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ hay nhất Trung Đông, trong khi giải Cầu thủ hay nhất năm thuộc về Ousmane Dembélé.

Việc Ronaldo lập kênh YouTube UR Cristiano từ tháng 8/2024, nhanh chóng cán mốc hơn 77 triệu người đăng ký, là điều có thật. Ở đó, người ta thấy một Ronaldo khác: bớt căng thẳng, gần gũi hơn, trò chuyện, thử thách và cười nhiều hơn so với hình ảnh quen thuộc trên sân cỏ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh bước vào cuộc đua giải thưởng dành cho các nhà sáng tạo nội dung theo nghĩa truyền thống.

Không có chuyện Ronaldo thua giải YouTuber

Có lẽ điều đáng suy nghĩ hơn cả không nằm ở Ronaldo, mà ở cách tin giả được tạo ra và lan truyền. Chỉ cần một tiêu đề đủ “kêu”, một chi tiết đủ gây sốc, sự thật lập tức bị đẩy xuống phía sau. Và trong câu chuyện này, Ronaldo chỉ vô tình trở thành cái tên được dùng để thu hút sự chú ý.

Cuối cùng, CR7 vẫn là CR7. Anh không thua một YouTuber nào cả. Thứ anh “thua”, nếu có, chỉ là sự kiên nhẫn của người đọc trước những tin đồn được thêu dệt quá dễ dàng trên mạng xã hội.

Cùng chuyên mục