Ngọn lửa cao nguyên vẫn bùng sáng!
Cập nhật, ngày30/07/2010 13:12

Live show Ngọn lửa Cao Nguyên của NSƯT Y Moan sẽ diễn ra lúc 20h ngày 6/8 tại Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ (8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội). Đây là đêm nhạc đầu và có thể là đêm nhạc cuối cùng trong cuộc đời nghệ thuật của chàng trai M’Drak.

Những tấm lòng vô giá


Y Moan chân trần, đóng khố
hát trên sân khấu

Ước mơ, cũng là tâm nguyện của Y Moan là có một live show, một đĩa hát để đời sau 30 năm theo nghề hát chuyên nghiệp đã trở thành sự hối thúc của chính anh và những người yêu mến.

Y Moan từng nói: “Đồng bào Tây Nguyên luôn thương nhớ anh Nguyễn Cường và anh Lạng”. Với Y Moan, đây cũng là hai người anh thân thiết hơn ruột thịt.

Ông Nguyễn Văn Lạng từng là Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Ông luôn gần gũi quan tâm đến anh em nghệ sĩ Y Moan, Y Phon K’Sor, Y Xanh, Y Nhi - những nhân tài Tây Nguyên mà đời sống còn thiếu thốn. Ông mua đàn, giúp họ làm nhà và chính ông đề xướng, tham gia cố vấn, tổ chức đêm nhạc 1 tháng trước sinh nhật tuổi 53 của Y Moan.

Từ 2006, TS Nguyễn Văn Lạng chuyển ra Hà Nội, hiện ông là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc. Nhưng Tây Nguyên - vùng đất gắn bó 31 năm, cùng Y Moan, luôn là mối quan tâm sâu sắc.

Tại tầng 6 nhà hàng Avelon nhìn xuống Hồ Gươm, tôi đã gặp ông Nguyễn Văn Lạng tối 22/7, khi ông cùng nhạc sĩ Nguyễn Cường và Y Vol bàn bạc về đêm nhạc Y Moan. Trước đó họ đã làm việc với nhạc sĩ NSƯT Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc VN, thống nhất địa điểm, lịch diễn. NSƯT Quang Vinh tạo điều kiện cho ê kíp làm live show này được tập, biểu diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ.

Người thầy, người anh gắn bó nhất với Y Moan - NS Nguyễn Cường, biên tập đêm nhạc, ông chọn những bài hợp với Y Moan, đã được biểu diễn thành công và Y Moan thích. Cùng với TS Lạng, NS Quang Vinh, NS Nguyễn Cường nằm trong ban tổ chức. Thực hiện triển khai công việc là ca sĩ Y Vol (1980), con trai cả của Y Moan. Rất đông bạn trẻ cùng hội ngộ và hứa hẹn một đêm nhạc “bốc lửa” này. Tất cả đều tự nguyện không lấy cát sê.

Hội tụ những ngọn lửa

Giữa tháng 7, theo lời hẹn, TS Lạng và NS Nguyễn Cường bay vào Buôn Ma Thuột thăm Y Moan. Mấy tháng trời anh không ăn được cơm, chỉ uống sữa, truyền đạm và uống thuốc. Người ta thấy Y Moan ho ra máu sau khi hát tới 10 bài cho anh em bạn bè. “Hát hay như thời trẻ và giọng khỏe không ngờ”. Hát xong, Y Moan nằm vật xuống và anh nói với hai người anh: “Em biết bệnh của mình rồi. Nhưng em vẫn sẽ hát, hát đến chết thì thôi. Em chỉ mong được chết trên sân khấu khi đang hát”.


Đôi tri kỷ Nguyễn Cường và Y Moan.

Ba đơn vị: Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long (nơi Y Vol đang là Bí thư Đoàn), Cà phê Trung Nguyên, Công ty đầu tư và truyền thông Thăng Long cùng Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng góp tiền để tổ chức đêm nhạc. Các thành phần ra Hà Nội sẽ được lo vé máy bay, khách sạn. Từ Buôn Ma Thuột, ca sĩ Y Zak (1968) và gia đình nghệ sĩ Y Moan bay ra ngày 2/8, họ sẽ ở một KS gần nơi biểu diễn cho tiện, ngoài Y Moan cùng vợ - chị Nguyễn Thị Minh Ngẫu, còn có con trai Y Garia (1983) và con gái út Dresden (1992).

Biết tin NSƯT Y Moan trọng bệnh, các ca sĩ trẻ cũng rất quan tâm, nhiệt tình. Họ muốn chia sẻ góp sức vào đêm diễn ước mơ của một giọng ca huyền thoại Tây Nguyên, với tất cả sự trân trọng, thương mến. NS Nguyễn Cường vẫn tiếp tục nỗ lực để danh hiệu NSND trao cho Y Moan không chậm trễ nữa.

Hội Nhạc sĩ VN sẽ trao huy chương vì sự nghiệp âm nhạc VN cho ca sĩ Y Moan tại live show này.

Lần đầu và mãi mãi

Nhạc sĩ Nguyễn Cường hồ hởi: “Đây là lần đầu công chúng sẽ được thưởng thức hai giọng ca hàng đầu của Tây Nguyên song ca với nhau và tôi rất sung sướng khi lần đầu lên sân khấu hát, giao lưu cùng hai đệ tử ruột Y Moan - Siu Black”.

“Không ai nhắc về chuyện bệnh tật, ốm đau, chỉ có âm nhạc và tiếng hát” nhạc sĩ Nguyễn Cường khẳng định. Y Moan sẽ hát để thảo nguyên M’Drak tràn ngập Hà Nội như những năm tháng trẻ trai anh và thầy Nguyễn Cường cười nắc nẻ cõng nhau giữa sóng cỏ lau.

Sau bài mở đầu Giấc mơ Chapi (Trần Tiến) hầu hết là các sáng tác Nguyễn Cường: Ơi M’Drak, Đến với cao nguyên... do Y Moan đơn ca. Không chỉ lần đầu công chúng được thưởng thức cặp song ca Y Moan - Siu Black với Ly cà phê Ban Mê, lần đầu tiên Mỹ Linh sẽ cùng Y Moan hòa điệu Tango Ê Đê.

Cũng khá lâu, Siu chưa trở lại sân khấu HN. Chị sẽ lại mãnh liệt một giọng hoang dại vút cao Và ta đã thấy mặt trời. Một lần nữa, ba cha con Y Moan lại cùng nhau hát Anh muốn sống bên em trọn đời và bùng cháy Ngọn lửa cao nguyên.

Tất cả các ca sĩ sẽ cùng hát Xôn xang mênh mang cao nguyên DakLak. Nhiều ngọn lửa đốt cháy tình yêu âm nhạc, yêu cuộc sống, sẽ tạo nên một đêm nhạc để đời, một dấu ấn không thể lặp lại, như Y Moan - chàng Đam San huyền thoại Tây Nguyên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(TTVH)
Tình dục trong hát xẩm: Táo bạo mà tế nhị
Trong dân gian có một loại hình nghệ thuật đề cập tới yếu tố phồn thực (tình dục) có cách dùng từ rất táo bạo, bộc trực và “thẳng như ruột ngựa”; hay nói cách khác là cứ hát “toạc móng heo” mà không hề ngại ngần gì! Đó chính là nghệ thuật hát xẩm. ...
 
Ngày Âm nhạc Việt Nam: Nghệ sĩ sẽ xuống đường biểu diễn
Tháng 4 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản VN đã ra thông báo đồng ý lấy ngày 3/9 hằng năm là Ngày Âm nhạc Việt Nam.
 
“Con đường âm nhạc” của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc
Vào lúc 20h ngày 5.9 tới, chương trình “Con đường âm nhạc” sẽ đến với khán giả cả nước trên song trực tiếp VTV3 – Đài TH Việt Nam. Nhân vật chính của chương trình tháng 9 này sẽ là nhạc sỹ Đặng Hữu Phúc. ...
 
 
ViettelMobileVinaphoneTTTMLuật Giải PhóngĐài THHP