Những đoạn video quảng cáo Việt trên TV huyền thoại không thể nào quên
Nếu bạn còn nhớ những đoạn quảng cáo trên TV dưới đây, thì chắn chắn khi ra đường, người ta cũng xếp bạn vào hàng ngũ "già đời" hoặc thậm chí là "người có tuổi.
Đôi khi tuổi thơ nó có nhiều thứ để hoài niệm. Một thằng bạn cùng ngõ cởi truồng tắm mưa. Con bé nhà hàng xóm có cái răng sún cười hết hồn cả phố hoặc mỗi chiều tụ tập nguyên băng đảng bắn bi cát, tạt lon, chọi dép…
Tất cả đều khiến cho chúng ta phải ngậm ngùi, đôi khi muốn hét lên “cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” nhiều lần đến mức ông nhà văn Nguyễn Nhật Ánh phải hắt xì liên tục.
Trong cái mớ hỗn độn, mớ bòng bong mang tên “hoài niệm tuổi thơ” ấy, tôi dám chắc các Men không thể nào không nhắc đến những đoạn quảng cáo huyền thoại trên TV. Những đoạn quảng cáo mà mỗi bữa cơm nào cũng thấy, thậm chí phụ huynh canh me giờ vàng quảng cáo để dụ các cháu ăn cơm cho dễ.
Tạt qua kênh Du túp của Lost Bird, bỗng nhiên thấy một đoạn video mà xem xong, dù chẳng có nội dung đặc sắc gì nhưng lại khiến tuổi thơ ùa về như cơn gió mùa bão.
Clip những đoạn quảng cáo Việt kinh điển của tuổi thơ:
Xem thêm các chia sẻ khác:
- Khi mệt mỏi đừng cố tìm kiếm sự xoa dịu và đây là lý do
- Suy ngẫm: Tại sao người khôn ngoan thì không bị khẩu nghiệp?
- CEO Nguyễn Chương: ‘Hãy nhìn xuống, để biết tiến lên…’
- Câu chuyện “cái miệng làm tội cái thân” và bài học nhãn tiền cho mọi người
- Khi phụ nữ ngoại tình – Phái mạnh hãy coi chừng
- Đúng rồi, ‘Trái tim người mẹ là kiệt tác của Thượng đế’…
- Xem và suy ngẫm: Ngày gia đình và những bức ảnh khiến hàng triệu người bật khóc!!!
- Mách bạn: 7 bí quyết để sống giàu có mà không cần nhiều tiền
- Đừng nhìn vào thiếu sót, và cuộc đời không thể hoàn hảo
- Ngớ người vì dòng chữ ‘Trời mưa thì không lái xe’ trên cao tốc